Quảng Nam: Thêm một trẻ chết vì nước lũ

07/11/2011 17:14 GMT+7

(TNO) Chiều 7.11, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho hay đã có thêm một trẻ em chết do mưa lũ và H.Nam Trà My đang đối diện với nguy cơ thiếu đói do bị cô lập dài ngày.

Tại thôn 2, xã Trà Mai, toàn bộ 15 căn nhà của các hộ dân sinh sống bên tuyến đường giao thông liên xã đã bị núi lở vùi lấp.

Trước đó, lực lượng thanh niên xung kích của Huyện đoàn Nam Trà My đã kịp tháo dỡ và di dời 10 căn nhà.

Tại đây, tuyến đường đi xã Trà Vân, Trà Vinh bị cắt đứt.

UBND H.Nam Trà My đang dùng máy nổ để điều hành công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ông Trần Văn Lạc - Phó bí thư Huyện đoàn Nam Trà My, thành viên Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện - cho hay dù chưa có thiệt hại về người nhưng việc bố trí sinh hoạt cho gần 50 người dân khu vực sạt lở tại Nhà phòng chống thiên tai gặp khó khăn.

 
Mặc dù Quảng Nam đã có 9 người chết vì mưa lũ nhưng một số người vẫn
liều lĩnh đánh bắt cá giữa dòng nước lũ - Ảnh: Nguyễn Tú

Nguyên nhân, nhiên liệu và lương thực tại H.Nam Trà My sắp cạn kiệt do nhiều ngày qua bị cô lập, khối lượng đất đá vùi lấp đường nhựa quá lớn trong khi thiếu phương tiện cơ giới mở đường.

Cùng ngày, UBND H.Quế Sơn, Quảng Nam cho hay đã có thêm 1 trẻ em chết vì nước lũ tại địa phương.

Đó là cháu Đoàn Minh Huân, 6 tuổi, ở thôn Lãnh Thượng 1, thị trấn Đông Phú.

Cháu Huân là con của anh Đoàn Minh Hiền, vào chiều 6.11, cháu Huân ra mương nước trước nhà chơi thì bị ngã xuống mương chết đuối nhưng đến tối cùng ngày, gia đình mới phát hiện.

Đây là người thứ 3 ở H.Quế Sơn chết vì mưa lũ.

Tính đến chiều 7.11 đã có 13 người chết trong đợt mưa lũ mới ở miền Trung, trong đó Quảng Nam chịu thiệt hại về người nặng nề khi mất 9 người.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.