Một phụ nữ bị sát hại tại nhà riêng

01/11/2011 15:28 GMT+7

* Một thanh niên chết trong tư thế treo cổ (TNO) Trưa nay 1.11, tại P.Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, làm một phụ nữ chết trên đường đi cấp cứu.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 11 giờ 5 phút, bé Cao Trâm Anh (15 tuổi) là học sinh lớp 9, khi đi học về đến nhà (số 135 Nguyễn Ái Quốc, KP1, P.Trảng Dài) phát hiện mẹ ruột là Nguyễn Ngọc Hân (38 tuổi) nằm bất tỉnh trên vũng máu.

Sau khi được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu, bà Hân đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị chết do 4 nhát dao đâm vào mặt và vùng cổ, làm mất máu, đứt tĩnh mạch.

Do căn nhà này phía mặt tiền được dùng làm đại lý bán sơn nước và bột trét tường nên cơ quan điều tra phát hiện nhiều vết máu khô đã lẫn lộn với thùng sơn và các bao bột trét tường.

Trên nền nhà còn in rõ nhiều dấu chân dính máu. Trong góc nhà có 1 bàn vi tính đã bị xáo trộn, có dấu hiệu lục soát.


Cơ quan kỹ thuật hình sự đang khám nghiệm hiện trường

Được biết, căn nhà này có vách thông qua một căn nhà bên cạnh (có cùng địa chỉ) là trụ sở của Công ty TNHH Ngọc Hân Anh (chuyên mua bán vật liệu xây dựng, sản xuất gia công chạm, tiện, điêu khắc gỗ).

Hiện chưa rõ tài sản của bà Hân có bị mất mát gì hay không.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Một thanh niên chết trong tư thế treo cổ

Ngày 1.11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đang điều tra nguyên nhân cái chết của anh Phạm Văn Sơn (28 tuổi, ngụ tại Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị), tạm trú tại khu nhà trọ dành cho công nhân ở P.Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Trước đó, tối 31.10, người thân của anh Sơn phát hiện nạn nhân chết trong tư thế treo cổ lơ lửng trong phòng trọ số 13 thuộc dãy phòng trọ số 16/1E KP Đồng An 2, P.Bình Hòa, thị xã Thuận An do bà N.T.H làm chủ.

Tại hiện trường, tất cả đồ dùng của nạn nhân còn nguyên vẹn, không bị xáo trộn. 


Hàng trăm người hiếu kỳ kéo đến khu nhà trọ để xem - Ảnh: Chí Tâm

Theo những người thân của Sơn, nạn nhân thuê phòng trọ tại đây từ tháng 7.2011 và ở chung với 3 đồng hương khác.

Khoảng hơn 10 ngày trước, 3 người cùng phòng chuyển ra ở riêng, chỉ còn Sơn ở phòng này.

Một nhân chứng cho biết, Sơn làm nghề xe ôm. Ngày 28.10, nhiều người vẫn nhìn thấy Sơn nhưng sau đó luôn thấy cửa phòng Sơn đóng chặt.

Anh Trần Văn Đạt, quản lý khu nhà trọ cho biết, sau khi một người thân kêu cửa nhưng không thấy Sơn mở, nghi có chuyện chẳng lành nên mọi người tìm cách vào phòng. Sau khi mở được cửa, mọi người phát hiện Sơn đã chết.

Chí Tâm

 

Tin, ảnh: Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.