Bắt trộm rồi tra tấn, đòi tiền chuộc

05/10/2011 00:41 GMT+7

Sáng 4.10, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng Dương Văn Hùng (38 tuổi, ngụ Q.12, chủ đại lý nước đá ở đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình) để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

 

Hùng được đưa về trụ sở công an

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng tháng 5.2011, Hùng nhận Dương Văn Thương (17 tuổi, quê Quảng Bình) vào làm nhân viên giao nước đá. Ngày 27.7, Thương và Tân (chưa xác định rõ lai lịch) lấy trộm của Hùng một chiếc xe gắn máy chở nước đá (trị giá vài triệu đồng) và bỏ đi. 2 ngày sau, Hùng tìm được Thương nhưng cho rằng do Tân lấy xe nên Hùng cho Thương vào làm lại. Tối 29.7, Thương lấy trộm chiếc xe chở nước đá khác, bỏ trốn. Sau đó, Trần Thanh Tuấn (nhân viên của Hùng) đi giao nước đá ở Trung tâm thương mại Parkson (đường Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình) thì bị mất liên tiếp 2 chiếc xe chở nước đá nữa và Hùng nghi ngờ Thương lấy trộm.

Ngày 8.8, Tuấn chở nước đá đến Trung tâm thương mại Parkson giao thì phát hiện Thương đang luẩn quẩn ở khu vực này nên bắt lại. Sau đó, Hùng chạy đến đánh Thương, bắt đưa lên xe chở về đại lý nước đá tra tấn khiến nạn nhân bị đa chấn thương phần mềm. Hùng đưa ĐTDĐ yêu cầu Thương gọi người nhà mang tiền đến trả cho Hùng để “giải cứu” Thương. Đến 11 giờ cùng ngày, không thấy người nhà Thương mang tiền đến nên Hùng đưa Thương tới Công an P.2, Q.Tân Bình giao nộp. Thương được công an đưa đi bệnh viện cấp cứu, đến nay do vết thương bị nhiễm trùng làm hoại tử gân tay nên phải mổ phẫu thuật nhiều lần và vẫn phải nằm điều trị tại bệnh viện.

Một cán bộ của Công an Q.Tân Bình cho biết đến nay Thương chỉ thừa nhận lấy trộm 1 chiếc xe chở nước đá, những chiếc còn lại công an đang điều tra truy tìm thủ phạm.

Tin, ảnh: Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.