Mối tình đồng giới trong Tuyết hoa bí phiến

23/09/2011 23:38 GMT+7

Tình bạn, tình yêu, tình gia đình hòa trộn trong tác phẩm Tuyết hoa bí phiến (tựa tiếng Anh: Snow flower and the secret fan) qua chuyện tình đồng giới đan xen giữa thế kỷ 19 và 21.

Tuyết hoa bí phiến là bộ phim đa quốc gia gồm đạo diễn Mỹ gốc Trung Quốc Vương Dĩnh, dàn diễn viên Lý Băng Băng (Trung Quốc); Jeon Ji-Hyun (Hàn Quốc) - nổi tiếng qua các phim Hoa cúc dại, Cô nàng ngổ ngáo; Hugh Jackman (Úc) từng tham gia X-men, Australia, The prestige… Một câu chuyện của người Trung Quốc do hãng Fox Searchlight Pictures (Mỹ) đầu tư sản xuất.

 
Lý Băng Băng (Bách Hợp) và Jeon Ji-Hyun (Tuyết Hoa) trong phim Tuyết hoa bí phiến - Ảnh: Galaxy

Từ những câu thơ chữ Hán trên cây quạt giấy, bí mật mối tình giữa Tuyết Hoa (Jeon Ji-Hyun) và Bách Hợp (Lý Băng Băng) từ thế kỷ 19 tận Hồ Nam (Trung Quốc) được hé mở. 200 năm sau, một chuyện tình tương tự cũng do hai nữ diễn viên này thể hiện qua nhân vật Sophia và Nina ở Thượng Hải phồn hoa. Cả Sophia và Nina đều là hậu duệ nhiều đời của Tuyết Hoa - Bách Hợp thuở xưa, cùng biết nhau từ bé, cùng chơi cùng học và gắn bó bằng một tình bạn mà theo Vương Dĩnh là “thuần khiết”. Tuy nhiên, phim lại mang cảm giác mơ hồ về mối tình đồng giới giữa hai người đàn bà trải dài từ bé thơ đến tuổi trưởng thành rồi sau đó già yếu, bệnh tật và qua đời nhưng không khai thác cảnh hở hang thái quá, phản cảm. Đó chỉ là ánh mắt trao yêu thương, cái nắm tay thật chặt hay giọt nước mắt tuyệt vọng. Chỉ có thế nên cảm giác bàng bạc cứ mãi đeo đuổi trong tâm trí người xem về số phận hai đôi nhân vật nữ sống cách biệt nhau 2 thế kỷ.

Đạo diễn Vương Dĩnh khẳng định Tuyết hoa bí phiến không là phiên bản của Brokeback mountain. Phim phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mỹ gốc Trung Lisa See xuất bản năm 2005. Tuyết hoa bí phiến xây dựng câu chuyện khá độc đáo, dựa trên nữ thư (dạng văn tự bí mật được quy ước bởi những phụ nữ ở Hồ Nam xưa, viết trên quạt hay thêu trên khăn) và lão đồng (hình thức kết nghĩa trăm năm giữa hai người con gái).

Cái nhìn xuyên suốt trong Tuyết hoa bí phiến chính là khát khao của người phụ nữ muốn thoát khỏi vòng cương tỏa của lề thói phong kiến (qua hình ảnh những bàn chân bó chặt đến tươm máu, những cú đánh tưởng như xé toạc thịt da của người chồng gia trưởng, cặm cụi với bổn phận với cha mẹ chồng, chồng con đeo đẳng suốt đời)… để sống thật với bản ngã của mình.

Trước Tuyết hoa bí phiến, Trung Quốc từng làm nhiều phim về đề tài đồng giới nữ. Spider lilies (Hình xăm) với đôi diễn viên Dương Thừa Lâm và Lương Lạc Thi; Intimates (Những người bạn thân) - Lưu Gia Linh và Dương Thái Ni; All about love (Tất cả vì tình yêu) - Châu Huệ Mẫn và Ngô Quân Như… Tuy nhiên, Vương Dĩnh đã chọn lối kể chuyện khác biệt, bỏ qua đam mê của xác thịt để chạm đến một tình yêu thanh thoát giữa hai người phụ nữ.

Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ 30.9.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.