Bị truy đuổi, một người rơi xuống hồ nước thải

30/08/2011 01:08 GMT+7

Ngày 29.8, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) tổ chức cho xe bồn hút hồ nước thải lò mổ heo của gia đình bà Nguyễn Thị Hường (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2) để tìm người mất tích dưới sự chứng kiến của đại diện Viện KSND cùng cấp.

Rạng sáng cùng ngày, Công an xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) tổ chức tuần tra trên QL20 thì phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy biển số 60X4-0306 có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra. Do 2 đối tượng bỏ chạy nên công an truy đuổi. Khi đến khu vực trên, đối tượng điều khiển cùng với xe gắn máy rơi xuống hồ chứa nước thải (rộng hơn 50m2, sâu khoảng 5m), người ngồi sau bị bắt tại chỗ.

Lo ngại đối tượng rớt xuống hồ nước thải có thể tử vong nên cơ quan chức năng tổ chức hút nước để tìm kiếm (ảnh). Sau khi hút cạn hồ (hơn 5 giờ đồng hồ), ngoài chiếc xe máy thì không phát hiện thi thể. Khám xét trong cốp xe có một số thuốc bả chó. Đối tượng bị bắt khai tên Phạm Duy Mẫn (SN 1994, quê Lâm Đồng), cho rằng mình không biết người đi cùng.

Tin, ảnh: Trung Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.