Sắc màu Hồ Quỳnh Hương, live show thứ nhì của cô ca sĩ vùng đất mỏ Quảng Ninh, diễn ra vào tháng 6 vừa qua được người yêu âm nhạc đón nhận nồng nhiệt. Không chỉ trình bày những ca khúc gắn với tên tuổi của mình, Hồ Quỳnh Hương còn lần lượt đưa khán giả TP.HCM và khán giả Hà Nội đi qua các cung bậc cảm xúc khác nhau bằng giọng hát liêu trai và sự biến hóa của cô trong suốt chương trình.
Nhìn lại chặng đường 10 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát của mình, Hồ Quỳnh Hương luôn nhắc về chương trình Duyên Dáng Việt Nam: “Chương trình DDVN có uy tín rất lớn trong đời sống âm nhạc của Việt Nam. DDVN giới thiệu đến người hâm mộ những tên tuổi và những tác phẩm đã thành danh. Còn đối với những gương mặt mới, DDVN phát hiện và tạo cho họ - những ca sĩ trẻ - một cơ hội lớn để khẳng định nghề nghiệp và tìm một chỗ đứng trong lòng khán giả”.
Hồ Quỳnh Hương nhớ lại, khi DDVN kỷ niệm năm thứ 10, Hương may mắn được tham gia chương trình DDVN 12 diễn ra tại TP. HCM và Hà Nội trong những ngày đầu năm 2003. Đó là lần đầu tiên Hương được tham gia một chương trình hoành tráng và chuyên nghiệp như vậy. Mặc dù còn chưa có nhiều kinh nghiệm trong các chương tình biểu diễn lớn, tuy nhiên Hương cũng đã rất cố gắng hoàn thành tốt tiết mục của mình. “Hương vẫn còn nhớ lần đầu tiên tham gia với ca khúc Lời nguyện cầu, khán giả đã đón nhận và cổ vũ Hương rất nhiều, điều đó làm Hương rất xúc động và giúp Hương tự tin hơn trên sân khấu DDVN. Và cũng từ DDVN, Hương đã có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp của mình”.
|

Chương trình Thời trang và cuộc sống
|
Xem ra Hồ Quỳnh Hương khá có duyên với “sắc màu”. DDVN 12 mang chủ đề Sắc màu duyên dáng. Sân khấu DDVN năm đó với những đường đi lên như những nét cọ họa sĩ vẩy trên mặt “toan”, và mỗi bài hát ứng với một màu trong bảng màu của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Những miếng vải thả xuống, tạo cảm giác như những dòng suối màu sắc dội từ trên cao xuống.
Sau một năm tạm xa DDVN, Huỳnh Phúc Điền có dịp nhìn lại những gì được và mất trong những lần đến với Duyên Dáng. Trong thời gian chuẩn bị cho DDVN 12, Huỳnh Phúc Điền tâm sự, anh nhận ra rằng nếu không có những mùa trong năm, mùa xuân sẽ không còn ý nghĩa gì nữa: “Cuộc sống thật sinh động và uyển chuyển, như những sắc màu sinh học nói thay tâm hồn mỗi chúng ta. Tôi đã quyết định trở lại và đến với một Sắc màu duyên dáng trong Duyên Dáng Việt Nam lần này. Màu trắng về những cảm xúc của những ai không còn Mẹ, màu vàng của kiêu sa nhưng thoáng đượm buồn cho một một mùa thị khô héo, màu tím cho những đêm trăng thanh, hay màu xanh cho một mùa đông cô đơn và lạnh lẽo. Tất cả là những sắc màu về cảm xúc, tâm trạng của mỗi chúng ta. Nếu bảng màu không đa sắc, liệu màu của mùa xuân có còn ý nghĩa không?”.
Và Huỳnh Phúc Điền đã giao cho Hồ Quỳnh Hương mảng màu xanh tâm linh. Bài hát Lời nguyện cầu của tác giả Hà Dũng ngân lên qua giọng hát Hương như niềm ao ước lãng mạn của một con người đã nếm trải và chiêm nghiệm buồn đau nhưng không nguôi hy vọng tới những điều tốt đẹp…
Em hãy là một cánh sao xanh rơi vào lời nguyện cầu
Em cứ như bóng chiều lặng mình đến trao lời tỏ tình
Nỗi nhớ sẽ không buồn như đêm
Giấc mơ sẽ không còn cô liêu
Những niềm đau sẽ ngủ yên trong tâm linh
… Và tình yêu sẽ là lời ru trong tiếng nguyện cầu
Đây cũng là ca khúc mà Hồ Quỳnh Hương chọn để trình bày khi đươc mời tham dự Asia Song Festival 2008 tại Hàn Quốc…
Sau khi hoàn thành live show Sắc màu Hồ Quỳnh Hương, Hồ Quỳnh Hương đang tập trung vào việc phát hành DVD về live show, tiếp đó là phát hành album những ca khúc về Quảng Ngãi, cuối năm ra đĩa đơn và thực hiện một số kế hoạch nữa về phát triển công ty. Album những ca khúc về Quảng Ngãi là album đầu tiên nằm trong dự án Rạng rỡ Việt Nam gồm một loạt album về những vùng miền đất nước. Ngoài 10 ca khúc về Quảng Ngãi, trong album còn có những video clip ca ngợi phong cách và con người xứ Quảng. Tiếp sau đó sẽ là album về Quảng Ninh và một số tỉnh Nam bộ…
Từ DDVN 12, Hồ Quỳnh Hương đã, đang và sẽ đóng góp sắc màu cho sân khấu âm nhạc Việt Nam.
Bài: Lê Nhược Thủy
Ảnh: Gia Tiến, Nguyên Trương