Đối với các thiếu nữ, lấy chồng là mục tiêu quan trọng nhất của đời mình. Nhưng nói thế cũng chưa đầy đủ. Phải lấy chồng giàu cơ.
Nghe nói vậy chắc nhiều kẻ hét lên là thực dụng, là bị ảnh hưởng của lối sống Phương Tây, chạy theo vật chất. Những kẻ đó chắc chưa đọc truyện Tấm Cám hoặc đọc mà quên. Niềm hạnh phúc vô bờ của cô Tấm là lấy được hoàng tử, mà hoàng tử chả phải đại gia thì ai?
Khát khao lấy chồng đại gia chả có gì xấu, chả có gì ngượng. Bởi đại gia là giàu có. Trong một xã hội lành mạnh, trai giàu có là trai có trí tuệ và nghị lực hơn người. Hoặc có cơ bắp hoặc cặp đùi hơn người như chàng cầu thủ Ronaldo chẳng hạn. Vừa tiền to, vừa trí tuệ to lại vừa đùi to, không cưới có họa điên.
Tất nhiên, các nhà làm phim vẫn chế tạo ra những tác phẩm tiểu thư nhà giàu yêu anh sinh viên nghèo. Nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy phần lớn khi phim hết, họ đều chưa cưới. Ngày hôm nay, chả ai cấm một thiếu nữ yêu đủ thứ, nhưng khi cưới thì cưới đại gia.
Sau đây, chúng tôi xin chỉ ra những phương pháp để một cô gái tóm được đại gia, như thợ săn tóm được con mồi.
1 Đầu tiên, phải phân biệt được đại gia và đại…bịp. Đây là khâu quan trọng nhất, vì hiện nay số lượng đại bịp vô cùng đông đảo, thủ đoạn ngụy trang rất tinh vi. Cũng đi xe hơi, cũng ăn nhà hàng, cũng nói toàn chuyện tiền tỷ… các cô gái sập bẫy như chơi.
2 Khi gặp đại gia rồi, điều tối kỵ là tỏ cho chàng (hoặc ông) ấy hiểu mình biết chàng là đại gia. Phải không một giây phút nào để ý đến tiền, không hề biết chàng giàu và không mảy may quan tâm tới sự giàu đó.
3 Cố gắng nhận càng ít quà càng tốt. Tuyệt đối không tỏ ra ham thích bất cứ một món gì trừ sách, đĩa nhạc, thỏ bông, chó bông. Nếu được chàng dắt vào những cửa hàng bán đồ đắt tiền, hãy cố hết sức bình sinh không quan tâm và chả hiểu gì, kêu những đồ trong ấy là già và lòe loẹt.
4 Khi vào một nơi cao cấp, không để ý tới vẻ sang trọng, chỉ để ý tới tính lãng mạn.
5 Không uống rượu, không hút thuốc lá, chỉ biết ăn kem.
6 Kể cho chàng nghe một cuốn sách hay vừa mới đọc, một bộ phim vừa xem khiến mình khóc.
7 Luôn tỏ ra thích đi nước ngoài, nhưng để tới các nhà hát, các viện bảo tàng và các di tích nổi tiếng. Nhớ cho chim bồ câu ăn bất cứ khi nào có dịp.
8 Luôn hỏi về công việc của chàng, nhưng không bao giờ hỏi về thu nhập. Không khinh tiền, cũng không yêu tiền. Nếu có dịp, hãy nói cho chàng hiểu mình coi tiền là phương tiện chứ không phải mục đích.
9 Luôn là một cô gái toát ra vẻ tinh tươm từ đầu tới tận móng chân, nhưng đừng tỏ ra đài các nếu thực sự mình không ở trong một gia đình như thế.
10 Luôn kể về tuổi thơ nghèo của mình một cách tự hào.
11 Nếu chàng độc thân, không bao giờ ở lại nhà chàng quá khuya. Nhưng nếu đã ở quá khuya thì không về.
Khi gặp một cô gái trẻ đẹp, cảm xúc ban đầu của mọi đại gia đều giống nhau. Nhưng ngay sau đó, tùy thuộc vào cách cư xử của cô ta mà đại gia quyết định thái độ của mình.
Nếu cô ta chỉ đáng giá vài cái túi xách thì sẽ chỉ có túi xách, dù là LV đi nữa. Nếu cô ta đáng tấm thân, mới có… tấm thân.
Bài: Lê Hoàng