Cô gái mất tích bí ẩn

11/08/2011 00:14 GMT+7

Ngày 10.8, bộ phận trực ban Công an P.12, Q.10, TP.HCM xác nhận với phóng viên Thanh Niên vừa nhận được trình báo của người thân trong gia đình chị Trần Thị Kim Thơ (ảnh), 20 tuổi (sinh ngày 28.12.1991), tạm trú tại 814/10 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10 về việc chị Thơ bị mất tích từ sáng 5.8 (gần một tuần) đến nay.

 

 Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp

Theo trình bày của gia đình, Thơ và người chị ruột tên Trần Thị Nguyễn Thoa (quê ở thôn Định Trung 2, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), thuê phòng tại địa chỉ trên và hằng ngày làm nhân viên tại quán cà phê T.G trên đường Võ Văn Tần, Q.3. Do mới vào TP.HCM nên hai chị em không biết đường, lại rất ít người quen nên hằng ngày thường đưa đón nhau bằng một xe gắn máy. Sáng 5.8, do trong người không khỏe nên Thơ xin nghỉ buổi làm và ở nhà. Đến trưa, người chị đi làm về không thấy Thơ đâu cả. Điện thoại di động, đồ dùng cá nhân cũng không mang theo.

Theo tìm hiểu của phóng viên, một tình tiết rất đáng chú ý là trước khi mất tích (khoảng 8 giờ sáng) chừng 45 phút, có một tin nhắn từ số máy 01223700934 vào điện thoại của Thơ (vẫn để lại ở nhà trọ): "e ngủ dj ty anh wa". Hiện số điện thoại này không liên lạc được.

Tối cùng ngày (lúc 19 giờ 37 phút), thêm một tin nhắn khác nhắn vào số máy trên, nhưng lần này là từ số 01665595815, nội dung: "c2 ơi. e xl e di ma ko noi cho chi biet. e di lam cho khac rui chi dung lo. e lam an o tai cho. e tu lo duoc chi dung lo. wai thang em se dia woi chi. chi dung di tim em ". Sau đó, người nhà nạn nhân đã liên tục gọi điện, nhắn tin vào số máy 01665595815 nhưng không có người nghe.

Chị của nạn nhân khẳng định cách soạn tin nhắn như trên chắc chắn không phải do nạn nhân soạn. Hai chị em không có xích mích gì. Căn nhà nơi nạn nhân thuê không cho người ngoài vào.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.