Chen chúc làm hồ sơ cho con vào trường công lập

01/08/2011 17:26 GMT+7

(TNO) Tỷ lệ tuyển sinh ít, mong muốn con mình vào trường “chuẩn” nhất của thành phố, khiến hàng trăm bậc phụ huynh thức trắng đêm, chen chúc nhiều giờ đồng hồ để có thể nộp hồ sơ cho con.

7 giờ 30, sáng 1.8, trường Mầm non Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh mới đến giờ tuyển sinh nhưng hàng trăm bậc phụ huynh đã có mặt lúc 3 giờ sáng.

Họ đứng, ngồi vật vạ trước cổng trường để chờ tới sáng vào làm thủ tục nhập học cho con.

Cuộc chiến giành suất cho con vào trường này diễn ra khá căng thẳng.

5 giờ sáng, cổng trường Bắc Hà chật cứng người đi lại, khiến đoạn đường tắc nghẽn.

Nhiều phụ huynh vẫn còn khoác bộ quần áo ngủ ở nhà để đến trường, sợ muộn giờ, sợ người khác đi trước sẽ nộp hồ sơ trước.


Tỷ lệ tuyển sinh ít, khiến cuộc cạnh tranh cho con vào trường công lập trở nên căng thẳng


Nhiều phụ huynh có mặt tại trường lúc 4 giờ sáng để đợi đăng ký hồ sơ

Giáo viên làm việc trong không khí căng thẳng khi phụ huynh xô đẩy nhau mua hồ sơ để được đăng ký trước.

Tỷ lệ tuyển sinh của trường năm nay thấp, chỉ có 137/438 em nằm gói gọn trong địa bàn phường. Trong đó, cháu sinh năm 2006, lớp cũ chuyển lên 169 cháu, tuyển mới chỉ 2 cháu; cháu sinh năm 2007, lớp cũ chuyển lên 168, tuyển mới 30 cháu; cháu sinh năm 2008 lớp cũ chuyển lên 42, tuyển mới 75 em; cháu sinh năm 2009 tuyển mới 30 em.

Khi nhu cầu đăng ký quá nhiều có 438 bộ hồ sơ, nhưng chỉ lấy 137 em, khiến nhiều bậc phụ huynh bức xúc về tỷ lệ tuyển sinh và họ tự đặt câu hỏi, “Lỡ con họ không trúng tuyển thì sẽ về đâu để học?”

Anh Nguyễn Trung S., tổ 3, P.Bắc Hà bức xúc: “Con tôi có hộ khẩu tại phường nhưng do thể chất cháu yếu nên cũng “trật”.

Nhiều phụ huynh do đến muộn hoặc con họ không đủ điều kiện để vào trường, buộc họ chuyển sang phương án chuyển con sang học trường tư thục.

Bài, ảnh: Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.