Bồi hồi trở lại thế giới Xì Trum

31/07/2011 23:44 GMT+7

Những tí Xì Trum da xanh bé nhỏ bước từ truyện tranh lên màn ảnh rộng làm ngất ngây trẻ nhỏ, còn khán giả tuổi trung niên thì bồi hồi.

Hơn 50 năm trôi qua từ ngày 23.10.1958 khi lần đầu tiên cha đẻ của Xì Trum là Peyo giới thiệu trong tạp chí Spirou (Bỉ) 100 chú lùn và 1 nàng Xì Trum, độc giả khắp thế giới đắm chìm trong giấc mơ thuở bé với những ngôi nhà hình nấm tuyệt đẹp và an bình. Kỷ niệm 83 năm ngày sinh của Peyo, hãng Sony Pictures Animation giới thiệu bộ phim 3D The Smurfs (Xì Trum) kể một câu chuyện hiện đại: Các Xì Trum lạc vào thế giới loài người. Sự phồn hoa, sang trọng của thành phố New York (Mỹ) ban đầu làm những tí da xanh với bàn tay 4 ngón ngỡ ngàng nhưng rồi vẫn không thể níu giữ Xì Trum ở lại với con người.

 
Các Xì Trum đáng yêu trong phim The Smurfs - Ảnh: Sony Pictures

Trục ác mà đại diện vẫn luôn là lão phù thủy Gà Mên và con mèo Azrael hung ác luôn tìm mọi cách rình rập, tóm bắt bằng được các Xì Trum để bào chế thuốc trường sinh, tiếp tục xuất hiện trong phim. Khác chăng lần này 6 Xì Trum không còn quanh quẩn trong ngôi làng bé nhỏ mà đến tận New York. Xì Trum của đạo diễn Raja Gosnell vẫn được thổi vào đó sự hồn nhiên, tinh nghịch, đáng yêu với đủ tính cách của con người: lười biếng, vụng về, quậy phá, tham ăn, thông thái, kiêu căng, điệu đàng, dối trá… nhưng hết mực thương yêu, đùm bọc, che chở cho nhau nhất là những lúc nguy nan. Thế giới trong veo của Xì Trum là đại diện đúng nghĩa nhất cho phần thiện và cả chưa thiện của con người - thông điệp bất biến mà Xì Trum của Peyo đã chinh phục cả thế giới nửa thế kỷ qua.

Với tham vọng làm mới hình ảnh Xì Trum trong truyện cổ tích, đạo diễn cùng cả nhóm biên kịch đã tạo nên một bối cảnh khác thông lệ khi lồng vào đó câu chuyện Xì Trum lạc vào thế giới loài người. Tuy nhiên, chính ý tưởng này ít nhiều làm mất đi chất “Xì Trum” của những tí da xanh đội chiếc nón nỉ trắng. Do vậy từ câu chuyện, tình tiết và cả tâm lý nhân vật dường như nhằm thỏa mãn khán giả trưởng thành hơn là trẻ em.

Bộ phim cũng quy tụ nhiều ngôi sao tham gia lồng tiếng như: Jonathan Winters (Tí Vua), Katy Perry (Tí Cô nương), Alan Cumming (Tí Ngầu)…

The Smurfs khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 5.8 với 2 phiên bản: 2D và 3D. Riêng phim 3D, ngoài bản phụ đề còn có bản lồng tiếng Việt. NSƯT Thành Lộc đảm nhận cả 2 vai thiện - ác: Tí Vụng về và lão phù thủy Gà Mên. Với đài từ và kỹ năng thể hiện tâm lý tài tình, Thành Lộc, Mỹ Duyên (vai Tí Cô nương) và những chuyên gia lồng tiếng khác đã làm nên sự khác biệt lớn cho bộ phim Xì Trum, đưa khán giả nhỏ tuổi vào thế giới thần tiên của cảm xúc mà trong đó không hề có những lời giáo điều sáo rỗng.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.