Đề nghị truy tố 3 bị can vụ giết người giữa trung tâm thành phố

23/07/2011 19:00 GMT+7

(TNO) Ngày 23.7, nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất hồ sơ gửi Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ án mạng xảy ra trên đường Cống Quỳnh (Q.1, TP.HCM) hồi tháng 8.2010.

Nguyễn Quốc Tân (SN 1989, ngụ đường Trần Xuân Soạn, KP4, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM) bị cơ quan CSĐT đề nghị truy tố về tội “giết người”; Nguyễn Văn Út (SN 1981, ngụ đường Lê Văn Lương, P.Tân Quy, Q.7) về tội “che giấu tội phạm”; Phạm Hoàng Đình Hùng (SN 1983, ngụ Q.3, TP.HCM) về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết luận điều tra, trưa 6.8.2010, Tân điều kiển xe gắn máy biển số 54Z7-5325 (mượn của cháu ruột) đi chơi.

Đến 17 giờ cùng ngày, Tân chạy qua một số con đường tại Q.7 tìm mua trái cây để lai rai với bạn nhậu đang ngồi chờ trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh. Trên đường đi mua “mồi”, Tân ghé qua một tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Thị Thập mua 2 con dao với mục đích gọt trái cây.

Nhưng Tân đã bỏ bữa nhậu cùng chiến hữu vì Út (bạn Tân) gọi điện nói có con nhỏ đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Q.10, TP.HCM) nhờ Tân chở đến bệnh viện chăm con.


Nguyễn Văn Út (trái) và Nguyễn Quốc Tân thời điểm vừa bị công an bắt giữ - Ảnh: Quách Đan

Khoảng 19 giờ cùng ngày, trên đường chở bạn vào bệnh viện, khi đến đường Cống Quỳnh (Q.1), xe của Tân va quẹt với một xe gắn máy SH do Nguyễn Chí Dũng (SN 1984, ngụ Q.3) chạy ngược chiều.

Tân lên tiếng chửi Dũng liền bị Dũng và hai người bạn khác tên Nguyễn Minh Đức (SN 1983) và Phạm Hoàng Đình Hùng đi trên một xe SH khác chặn đầu xe của Tân và Út.

Trong khi Tân lớn tiếng chửi rủa nhóm của Dũng, Út hạ giọng năn nỉ xin được bỏ qua. Nhưng Dũng, Đức, Hùng dùng dây nịt, nón bảo hiểm tấn công Tân và Út.

Lúc xảy ra ẩu đả, Tân rút 2 con dao mua sẵn để trong túi đâm túi bụi làm Đức chết tại chỗ, Dũng chết trên đường đi cấp cứu, Hùng bị thương nặng với tỷ lệ thương tật 41%.

Sau khi gây án, Tân chở Út ra khu vực cầu chữ Y (thuộc địa bàn Q.5 và Q.8, TP.HCM) vứt con dao xuống sông và chạy lên Bình Dương trốn.

Tám ngày sau, Tân đã bị các trinh sát đội truy xét trọng án (đội 9) thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM bắt giữ.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.