Túng quẫn bởi bệnh nan y

14/07/2011 17:09 GMT+7

Vòng vèo qua con đường ruộng vừa lối đi bộ là căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Trần Nguyên Đinh ở cuối thôn Phước Linh (xã Tân Phước, TX La Gi, Bình Thuận). Bên trong căn nhà tối tăm này là những vật dụng đơn sơ, cũ kỹ. Anh Đinh thân thể gầy còm đang nằm trên chiếc giường nhỏ dưỡng bệnh.

Chị Túy, vợ anh, buồn rầu cho biết: Nhà chỉ có hơn sào ruộng, anh Đinh phải làm thêm nghề xe ôm kiếm sống. Trong một lần hành nghề vào ban đêm qua đoạn đường xấu, anh bị té gãy hai xương sườn. Rồi tiếp đó, anh lại bị bệnh nan y. Sau một thời gian dài bị những cơn đau dạ dày hành hạ, chị Túy đưa anh vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) khám. Hai vợ chồng thất thần khi cầm trên tay các kết quả xét nghiệm của bệnh viện kết luận, anh bị chứng bệnh quái ác: Ung thư dạ dày di căn. Gom góp tiền bạc và vay mượn người thân, anh vào bệnh viện hóa trị với chi phí hàng chục triệu đồng. Bệnh viện cũng thông báo, hóa trị di căn ung thư, bệnh nhân phải vào bệnh viện mỗi tháng để điều trị. Với gia đình anh Đinh thì lực bất tòng tâm…

Bệnh tật và lo lắng làm người anh suy nhược nhanh chóng. Hiện do chân bị teo anh phải di chuyển bằng xe lăn. Mẹ anh (84 tuổi) bị bệnh tim mạch, cao huyết áp vẫn chữa trị tại Bệnh viện thị xã La Gi. Ba đứa con đều học khá, giỏi ở trường tiểu học và THCS Tân Phước hiện chưa biết lấy đâu tiền để đóng học phí vào năm học mới sắp đến. Mong các nhà hảo tâm san sẻ tấm lòng với hoàn cảnh đáng thương của anh.

 Thiên Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.