Đội nắng dầm mưa chờ con

09/07/2011 18:10 GMT+7

(TNO) Trong ngày đầu tiên của kỳ thi ĐH đợt 2, thời tiết Hà Nội khi mưa, lúc nắng bất thường khiến nỗi nhọc nhằn của phụ huynh đưa con em đi thi nhân lên gấp bội.

Khi TS bắt đầu vào phòng thi thì ở ngoài, những bậc làm cha mẹ cũng đầy đủ những cung bậc tâm trạng. Lo lắng, bồn chồn, đứng ngồi không yên mong cầu cho con làm bài tốt.

“Lo lắm chú ạ! Chúng nó lo một thì mình lo mười. Chỉ sợ trong phòng thi con vì căng thẳng quá lại không làm được bài. Bình tĩnh, tự tin, bố mẹ luôn ở gần con là lời động viên của tôi khi nó chào để bước vào phòng thi…”, anh Nguyễn Hoàng Hải, nhà ở Thanh Xuân đưa con đi thi ở ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bày tỏ.

Đó cũng là tâm lý của nhiều phụ huynh đưa con đi thi ĐH. Bởi ai cũng chờ đợi khoảnh khắc nhìn thấy con bước khỏi phòng thi với khuôn mặt rạng rỡ.

PV Thanh Niên Online ghi lại một số hình ảnh bên ngoài trường thi trong ngày đầu thi ĐH đợt 2, một ngày thời tiết Hà Nội mưa nắng thất thường:


Cơn mưa bất chợt vào đầu giờ thi buổi chiều khiến nhiều phụ huynh phải dầm mưa ngoài hội đồng thi đợi con


Cơn mưa đến nhanh, khiến nhiều người không kịp chạy, chỉ kịp bật ô che


Nhiều người không tìm được chỗ trú mưa, khoác áo mưa ngồi chờ trời tạnh…


:… trú mưa trong buồng máy ATM. Ảnh chụp trước cổng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (Q.Thanh Xuân) đầu giờ chiều 9.7


... một số phụ huynh khác chen nhau trong manh nilon mỏng mảnh


Gặp cảnh trời mưa, nỗi nhọc nhằn hiện rõ trên từng nét mặt nhiều phụ huynh


Quán nước phải căng tạm tấm bạt cho người đưa con đi thi trú mưa…


… mong mưa tạnh thật nhanh


Trong khi đó, tại điểm thi ĐH Quốc gia Hà Nội (Q.Cầu Giấy) phụ huynh vẫn phải đợi con dưới tiết trời oi bức…


Tâm trạng phụ huynh qua song sắt


Chăm chú đưa mắt tìm bóng dáng con ra khỏi phòng thi với bao cảm xúc lẫn lộn 

Phan Hậu - Lê Quân
(Thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.