Bốn người bị thương trong ngày mở màn lễ hội San Fermin

08/07/2011 15:10 GMT+7

(TNO) Đến hẹn lại lên, lễ hội nguy hiểm nhất hành tinh - San Fermin đã trở lại với Pamplona, thủ phủ vùng Navarra (Tây Ban Nha) bằng những cuộc rượt bò và bị bò rượt đầy mạo hiểm, thu hút hàng triệu lượt người mỗi năm.

Theo AFP, trong ngày đầu tiên của lễ hội (từ ngày 7-14.7), đã có bốn người bị thương trong khi tháo chạy khỏi sự điên cuồng của 6 con bò đực nặng tới trên 600 kg với những cái sừng sắc nhọn.

Cái chết gần đây nhất trong lễ hội này là cách đây 2 năm, khi một người đàn ông 27 tuổi đến từ Madrid (Tây Ban Nha) tên Daniel Gimeno Romero. Anh này đã tử vong tại bệnh viện sau khi bị bò húc vào cổ, và đây là người chết thứ 15 tại lễ hội đầy máu me này kể từ năm 1924.

Được biết, lễ hội San Fermin nổi tiếng thế giới khi đại văn hào Mỹ Ernest Hemingway mô tả nó trong cuốn tiểu thuyết lừng danh của ông Mặt trời vẫn mọc (The Sun Also Rises) vào đầu những năm 20 của thế kỷ trước. Lễ hội này nhằm tưởng nhớ vị thánh bảo trợ của thành phố.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ hội San Fermin năm nay:

 


Đông đảo người tham gia lễ hội nguy hiểm này

 

 
Năm nào cũng có người bị thương...

 

 

 
Những con bò đực nặng tới trên 600 kg với những cái sừng sắc nhọn có thể giết chết người

 

 

 
Cái chết gần đây nhất trong lễ hội này cách đây 2 năm

 
15 người thiệt mạng tại lễ hội đầy máu me này kể từ năm 1924

Tiến Dũng
(Ảnh: AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.