Cô dâu bỏ trốn, ôm theo tiền mừng cưới

14/06/2011 15:46 GMT+7

(TNO) Đã hơn ba tuần trôi qua nhưng câu chuyện cô dâu bỏ trốn theo người yêu cũ ngay trong ngày cưới vẫn làm xôn xao làng quê An Nhơn, Bình Định. Đáng nói hơn, cô dâu trên đã ôm theo tiền sính lễ và mừng đám cưới khiến nhà trai vẫn lao đao đi "đòi của" cho đến tận hôm nay.

Cô dâu tạo nên câu chuyện bi hài trên là Hồ Thị Ngọc Ý (SN 1991) ở huyện An Nhơn, Bình Định. Khoảng 20 giờ ngày 21.5, lúc tiệc đãi bạn ở nhà trai đang rộn ràng thì cô dâu cùng dâu phụ lẳng lặng bỏ trốn mang theo sính lễ 10 chỉ vàng 24k và khoảng 15 triệu tiền mừng.

Ông Phạm Văn Ánh, cha chú rể cho biết, kể từ đêm hôm đó cô dâu và người yêu cũ (cùng xóm với cô dâu) đã biến mất cho đến nay.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nhà trai đã yêu cầu nhà gái trả lại số tiền trên nhưng lại nhận được câu trả lời “Có tức thì đi kiện đi!” của ông Hồ Ngọc Tuấn, cha cô dâu. Với tình huống éo le này, chắc nhà trai chỉ có nước nhờ đến pháp luật để can thiệp.

Trần Thị Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.