Theo tờ The Sun, tay chơi kể trên chính là Vedran Corluka, cầu thủ người Croatia, và thường được gọi là Charlie.
Khi anh chàng này tới hộp đêm Whisky Mist (London, Anh), người bồi bàn đã buột miệng khen ngợi chiếc đồng hồ Hublot mà anh đang đeo. Ngay lập tức, Corluka đề nghị được xem chiếc Seiko của anh bồi bàn và tỏ ra thích thú.
“Hãy đổi đi”, tờ The Sun trích câu nói ngắn gọn và đầy bất ngờ của Charlie. Anh chàng bồi bàn mới đầu cũng tưởng Charlie chỉ nói đùa nhưng không ngờ tay chơi này lại ngay lập tức thực hiện câu “buột miệng” của mình.
Corluka chuyển từ Manchester City sang Spurs hồi năm 2008 với giá chuyển nhượng 5,5 triệu bảng.
Thu Hạnh
Bình luận (0)