Vị cứu tinh bất đắc dĩ

17/05/2011 11:10 GMT+7

(TNO) Câu chuyện hi hữu này xảy ra tại Thụy Điển. Một chiếc xe buýt chở các du khách người Canada đang trên đường tới ĐH Manitoba, cách thủ đô Stockholm 350km về phía bắc thì tài xế bất ngờ bị một cơn đau tim tấn công.

Tình thế càng trở nên nguy hiểm hơn khi chiếc xe mất lái và đang bon bon trên đường cao tốc.

Đúng lúc này, hành khách Elroy Friesen, trưởng đoàn thăm quan, khi quan sát thấy tài xế gục xuống vô lăng đã nhanh chóng lao đến gạt cần số về số 0 giúp chiếc xe khựng lại, theo Sundsvall Tidning, một tờ báo địa phương.

Cả 32 hành khách trên xe được cứu thoát trong gang tấc và may mắn khi không có ai bị thương.

Vị tài xế sau đó được hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu. Ông này cũng đã qua cơn nguy kịch.

Phát biểu trước báo giới, "vị cứu tinh" Friesen cho biết: “Có lẽ đó là một món quà của thượng đế vì tôi chỉ hành động theo bản năng. Thật ngạc nhiên là không ai bị thương và chúng tôi cũng không đâm vào chiếc xe nào cả”.

Thu Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.