"Ngày cưới em" - Thơ của Bùi Việt Phương

07/05/2011 14:39 GMT+7

Nào lên xe hoa nhé Em sẽ thành em tôi Chút tình đầu xưa cũ Thật xa, anh quên rồi

Gió hôm nay thường lắm
Có làm cát bay đâu
Trời hôm nay nắng nhẹ
Không cần ô che đầu

 
Minh họa: Tuấn Anh

Bạn bè về đông đúc
Với bao mâm cỗ đầy
Ly cốc lan man lắm
Anh uống mà không say

Những phông, màn, thảm đỏ
Những bó hoa dịu dàng
Bàn chân ai cũng nhẹ
Trước tinh khôi mịn màng

Anh về quên nói thật
Có rất nhiều mưa bay
Và không như em nghĩ
Anh uống mà không say...

Bùi Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.