"Chiều" - Thơ của Lê Nho Quế Sơn

07/05/2011 14:42 GMT+7

(tặng một con đường) Tôi gặp ở đây chiều tĩnh lặng Chiều im năm ngón búp tay mềm Chiều im vạt tóc thề buông thả Những bước chân trần trên cỏ êm

Như đã từ lâu ôm nỗi đợi
Nắng rơi trong lá ngác ngơ vàng
Và tôi cùng lũ cây nghiêng xuống
Đổ bóng dài theo những dấu than

 
Minh họa: Tuấn Anh

Đẹp quá chiều ơi, lòng cũng đẹp
Trong sạch như qua hết một đời
Xa xôi phố thị như tiền kiếp
Nghe lòng tôi rộng mấy trùng khơi. 

Lê Nho Quế Sơn 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.