Chuyện “gia đình văn hóa” xã

09/05/2011 08:22 GMT+7

(TNTS) Cắm xong cái phích điện nồi cơm, cô Tư “dưa cà” liền tranh thủ sang nhà chị Ba “bún riêu” “họp” một tí. Vừa tới cổng, cô Năm “mở máy” ngay:

- Bộ phim Những thiên thần áo tím vậy là không hay chút nào chị Ba ạ.

Vì kết cục cái thằng bác sĩ đó có cưới được con Mộng Mơ nhà văn đâu. Dở dở dang dang chả đâu vào đâu cả.


Minh họa: Văn Nguyễn 

- Ừ, cái tay bác sĩ đó vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại có xe SH đi, thế mà còn không muốn… Rõ tiếc!... Mà này, xã đã đưa tấm bằng “Gia đình văn hóa” cho nhà cô chưa?

- Rồi chị ạ. Lúc em lên nhận tấm bằng, tưởng họ đưa cho mình ngay. Ai dè cô thủ quỹ hợp tác xã ngồi ngay cạnh cái ông Thừa “văn hóa” phụ trách phát bằng, lôi sổ ra, bắt mình thanh toán số tiền nợ đọng sản phẩm từ vụ mùa trước là 58 ngàn 3 trăm đồng rồi mới trao bằng cho. May mà em vừa ra chợ bán con gà mái mơ rồi mới vào ủy ban nên cũng có tiền đóng. Bữa trước đã nộp 200 nghìn tiền họ nói là kinh phí để làm tấm bằng rồi, vậy mà còn…

- Đó đó, cũng vì cái khoản 200 nghìn vô lý phải nộp mà tôi nhất quyết không chịu... nhận bằng. Chi phí để làm bằng mất dăm ba chục còn có thể nghe được. Đằng này phải nộp những 200 nghìn. Không có bằng thì thôi chứ tôi không thể để cho họ “ăn tiền” mình một cách trắng trợn như vậy được. Không có bằng để treo nhưng tôi thấy nhà tôi vẫn vô cùng văn hóa, được cấp 4 - 5 cái bằng gia đình văn hóa liền cũng xứng đáng ấy chứ.

- Em thì nghĩ nhà người ta có tấm bằng gia đình văn hóa, mình cũng phải có để treo cho oai. Chứ thua kém người ta một tí ti là em không chịu được. Biết là khoản 200 nghìn phải đóng góp kia là vô lý nhưng em vẫn cứ “đầu tư”, chị ạ… Chẹp! Mà có tấm bằng gia đình văn hóa này rồi kể cũng… nguy hiểm…

- Ủa, sao nguy hiểm?

- Em kể chị nghe: tấm bằng “Gia đình văn hóa” này được bọc kính, khung nhôm, cái cạnh khung nhôm rất là sắc. Lão Tư “cồn” nhà em thường xuyên say mèm, quen cái thói cục súc, vớ được cái gì là đập em cái đấy. Bữa rồi cũng vậy, lão đi nốc rượu ở đâu về, mặt đỏ lựng, chửi rủa em một hồi rồi chộp lấy cái tấm bằng “Gia đình văn hóa” em để trên bàn chưa kịp treo, đập em một cái trúng đầu, rách toạc một mảng da đầu bên trái đây này. Em đã chuẩn bị tinh thần trước rồi mà tránh vẫn không kịp. Mà cái cạnh của tấm bằng “Gia đình văn hóa” này sắc quá cơ…

Đỗ Hồng Thịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.