“Trà chém” ở ga Hà Nội

04/05/2011 23:35 GMT+7

Đã từng nghe nhiều về tình trạng các quán nước trà trước cửa ga Hà Nội thường “chém” khách hàng bằng những cái giá cắt cổ, song gần đây tôi mới mục sở thị khu vực này và thấy rằng chuyện đó có thật.

Một tối cuối tuần, đến ga đón người bạn đi tàu từ phía Nam ra và trong lúc chờ bạn, tôi tạt vào một quán trà vặt ngay trước cổng chính nhà ga. Vừa kéo ghế ngồi xuống, bà chủ quán đã nhanh nhảu đặt ngay trước mặt một cốc nước, mặc dù tôi chưa gọi đồ uống gì cả. Bất ngờ hơn là cốc nước không phải trà mạn Thái Nguyên, mà trà Lipton. Tôi vội nói muốn uống trà mạn, nhưng bà chủ đã nhanh nhảu: “Thôi, chị lỡ rót rồi, em uống giúp chị!”.

Cốc nước nhạt thếch, không đường, không chanh, không thìa để khuấy, chỉ bỏ gói Lipton và rót ít nước sôi vào. Thoạt đầu, tôi nghĩ cùng lắm cũng chỉ khoảng 10.000 đồng, ai ngờ khi đứng dậy thanh toán tiền, bà chủ hét 20.000 đồng. Tôi thắc mắc thì bà chủ lúc nãy ngọt bao nhiêu giờ trở giọng cục cằn bấy nhiêu: “Ở đây là vậy! Cửa ga mà lị…”.

Theo tìm hiểu của tôi, các quán nước trà “chém” theo kiểu như thế này đã tồn tại từ nhiều năm nay. Họ kinh doanh theo kiểu chụp giật khiến cho ai đã một lần dính phải thường không dám trở lại.

Thiết nghĩ, kiểu kinh doanh buôn bán theo kiểu bắt chẹt như vậy cần được chính quyền thuộc khu vực ga Hà Nội lưu tâm chấn chỉnh.

Duy Hoàng
(Đại học Luật Hà Nội)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.