Bước vào nghề giáo từ năm 1983, thầy Nhẫn bắt đầu làm giáo viên dạy Văn trường THCS Ngô Mây (H.Phù Cát). Ông cũng có thời gian làm quản lý tại trường THCS Cát Hiệp. Gần đây, ông được chuyển lên làm chuyên viên, phụ trách khối xã hội toàn bộ hệ thống trường THCS trong H.Phù Cát.
Tháng 12.2010, thầy Nhẫn bị đau lưng dữ dội. Chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị chưa được bao lâu, ông buộc phải cắt bỏ gần hết phần gan bên phải. Tinh thần suy sụp ghê gớm, đã có những ngày ông tắt máy điện thoại, trốn bạn bè, trốn học trò đến thăm…
|
Những lúc tuyệt vọng, ám ảnh tâm can ông là hình ảnh hai đứa con đang học tại TP.HCM và gánh nặng đang oằn trên vai người vợ. Vợ của thầy, cô Huỳnh Thị Nhung (45 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Cát Hiệp) cho biết: Thu nhập của hai vợ chồng chỉ tròm trèm 6,5 triệu đồng/tháng. Hoàn cảnh khó khăn nên suốt bốn năm qua, gia đình phải vay Ngân hàng Chính sách xã hội để trang trải việc học cho hai con. Vừa rồi, thấy cha bệnh nặng, cô con gái lớn đang là sinh viên năm cuối trường ĐH Nông Lâm TP.HCM xin được nghỉ học, nhưng vợ chồng ông kiên quyết không chấp nhận.
Sau ca phẫu thuật tốn kém, hằng tháng, thầy Nhẫn phải vào TP.HCM tái khám với chi phí không dưới 8 triệu đồng/chuyến. Vì thế, số tiền nợ của gia đình cứ lớn dần. Đó là chưa kể những lần bụng trướng bất thường, phải đi hút dịch khẩn cấp. Mỗi lần dịch ứ đọng, bụng ông căng như “trái bom chực chờ nổ tung”, theo cách gọi của chính ông.
Rất mong bạn đọc hảo tâm sẻ chia, góp tay cùng tháo gỡ “quả bom” đang từng giờ, từng ngày đè nặng tâm trí mỗi thành viên trong gia đình nhà giáo này.
Như Lịch
Bình luận (0)