Có một ngày trọn vẹn như thế

16/04/2011 13:15 GMT+7

(TNO) Sau nửa tháng rong ruổi từ Hà Nội vào Đà Nẵng, Hội An, chương trình Ánh Tuyết hát Trịnh Công Sơn chủ đề Có một ngày như thế đã dừng chân tại Nhà hát TP.HCM vào tối 15.4.

Không quá chú trọng vào sự hoành tráng theo công nghệ tổ chức biểu diễn, sân khấu, ánh sáng của đêm nhạc được thực hiện vừa phải với các nhành cây khô và những cây nến nhỏ gợi nhắc đến câu hát Ngàn cây thắp nến lên hai hàng (Nắng thủy tinh) của Trịnh.

Phần còn lại là tác phẩm, âm nhạc và giọng hát của các nghệ sĩ đều đã khiến khán giả hài lòng.


Ngay từ tiết mục đầu tiên, ca khúc Gọi tên bốn mùa, Ánh Tuyết và các thành viên ban ATB đã dễ dàng chiếm được cảm tình khán giả
 



Sự xuất hiện của những nhạc công lão luyện đã giúp chương trình ghi điểm về chất lượng âm thanh, phối khí
 


Những tràng pháo tay nồng nhiệt đã dành tặng cho Quỳnh Lan, Ánh Tuyết sau tiết mục Ướt mi này
 

 
Từ Vết lăn trầm, Phúc âm buồn, Cuối cùng cho một tình yêu đến Xin mặt trời ngủ yên, Ánh Tuyết đã mang đến cho khán giả những cung cậc xúc cảm tinh tế khác nhau trong âm nhạc của Trịnh. Không ngạc nhiên vì sao khán phòng Nhà hát TP.HCM đêm 15.4 chật kín khán giả - những người đã quen thuộc với tiếng hát Ánh Tuyết, luôn dõi theo chị qua từng chương trình

 
Với hai cây guitar, Quỳnh Lan và Xuân Hoàng đã cống hiến cho bạn yêu nhạc những khoảnh khắc bùng nổ cùng âm nhạc


Tuy thỉnh thoảng không giấu được cơn ho - hệ quả của hơn nửa tháng làm việc, biểu diễn liên tục, Ánh Tuyết vẫn thừa sức kiểm soát tiếng hát. Hai tiết mục Acappela (hát không nhạc đệm) bản Tiến thoái lưỡng nanĐường xa vạn dặm đã khiến nhiều người trong khán phòng rưng rưng, nhất là khi được nghe chị kể về việc các nhạc sĩ bạn hữu đã giành lại tác phẩm Đường xa vạn dặm từ tay Trịnh Công Sơn khi ông quyết đốt ca khúc này cho mẹ mình khi bà qua đời
 


Ca sĩ Mỹ Kyo trong tiết mục ngẫu hứng Để gió cuốn đi đã gây bất ngờ cho bạn yêu nhạc bằng giọng Việt khá chuẩn. Phần bè của Lê Anh, Nhật Minh, Thụy Long cũng được khán giả hoan nghênh nhiệt tình
 

 
Đêm nhạc khép lại với tác phẩm Nối vòng tay lớn - cả nghệ sĩ lẫn khán giả đã đứng bên nhau, vỗ tay và cất tiếng hát vang

Tối nay 16.4, chương trình sẽ diễn đêm cuối cùng cũng tại Nhà hát TP.HCM, kết thúc tour Ánh Tuyết hát Trịnh Công Sơn qua ba miền Nam - Trung - Bắc.

Chấn Hưng
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.