Geisha “thắng” sóng thần

28/03/2011 23:51 GMT+7

Bà Tsuyako Ito (ảnh), geisha cuối cùng còn làm việc ở thành phố công nghiệp Kamaishi, cách Tokyo 450 km, không còn lạ gì các thảm họa. Bà đã trải qua và sống sót trước các cuộc không kích của Mỹ trong Thế chiến 2, và vượt qua 3 cơn sóng thần. “Nhưng sóng thần lần này là khủng khiếp nhất", bà Ito, 84 tuổi, kể với AFP về trận đại hồng thủy hôm 11.3, vốn đã nhấn chìm một vùng đông bắc Nhật Bản, trong đó có Kamaishi. Sóng thần ập vào trong lúc bà Ito đang chuẩn bị đi biểu diễn tại một nhà hàng sang trọng.

 
Ảnh: AFP 

Con sóng nuốt chửng nhà bà, cuốn đi mọi dụng cụ hành nghề quý giá. Hiện tại, bà đang sống trong một khu tạm cư trong thành phố. Với bà Ito, sự kiện lớn xưa nhất mà bà còn nhớ được cũng là một thảm họa thiên nhiên. “Mẹ tôi chạy, cõng tôi trên vai, khi đó cũng có sóng thần, lâu lắm rồi, khi tôi còn bé tí”, bà kể lại. Sau lần sống sót ấy, bà bắt đầu nghiệp geisha ở tuổi 12 tại Kamaishi. Bà Ito cho biết dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn chưa muốn rời xa cây đàn shamisen và những bài ca, điệu múa của geisha. “Khi nào mọi chuyện qua đi, tôi sẽ lại là một geisha”, bà nói và cho biết thêm dự tính về hưu lúc 88 tuổi.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.