Dù vé bán nơi này luôn đắt khách nhưng NSƯT Hồng Vân quyết định “Bắc tiến” như thế để phục vụ cho lễ giỗ tổ Hùng Vương mùng 10.3 âm lịch, và cũng để khán giả phía Bắc được tường tận về sân khấu xã hội hóa, đặc biệt với hai vở vừa đoạt huy chương vàng trong Liên hoan Sân khấu toàn quốc 2009 thì khán giả rất nôn nóng thưởng thức. Chuyến đi dĩ nhiên rất tốn kém, nhưng đã có sự hỗ trợ phần nào của Hội Nghệ sĩ sân khấu VN và thương hiệu Homicook.
|
Cụ thể lịch diễn như sau: ngày 12.4 (mùng 10.3 âm lịch) Nỏ thần diễn tại Phú Thọ; 13.4: Nỏ thần tại Hải Phòng ;14.4: Mẹ và người tình tại Hải Phòng;15 và 16.4: Mẹ và người tình tại Hà Nội; 17.4: Nỏ thần tại Hà Nội; 18.4: Mẹ và người tình tại Bắc Ninh.
Trước tết, “bà bầu” Hồng Vân đã thăm dò khán giả phía Bắc bằng một suất diễn vở Vợ khôn dạy chồng đông nghẹt người xem tại Cung Hữu nghị Việt-Xô Hà Nội, nên bây giờ mạnh dạn lên đường như thế. Xem ra, trước nay thường thấy các nhà hát kịch từ phía Bắc vào Nam lưu diễn chứ chưa thấy chiều ngược lại, bây giờ Kịch Phú Nhuận sẽ thử sức để tạo một phong trào mới cho sân khấu và khán giả hai miền có cơ hội giao lưu.
Hoàng Kim
Bình luận (0)