Một nữ sinh lớp 8 mất tích

20/03/2011 18:07 GMT+7

(TNO) Sáng 19.3, ông Đ.V.N (ngụ tại tổ 5, KP 3, P.Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã đến Công an TP Biên Hòa trình báo việc con gái ông bị mất tích nhiều ngày qua.

Theo ông N., bắt đầu từ chiều 15.3, con gái ông là Đ.T.T (SN 1997) - học sinh lớp 8 trường THCS Trảng Dài không thấy về nhà.

Một số bạn của T. cho biết, sau khi tan học, thấy T. chờ một người bạn đến đón đi đâu đó. Ông N. tìm lại trong nhật ký của con gái, phát hiện một số điện thoại lạ nên gọi để hỏi, một thanh niên nghe máy cho biết, chiều 15.3 có chở T. đi chơi, đến tối thì chở về ngã ba Amata để T. tự về nhà.

Sau đó nhiều ngày không thấy T. về nhà, ông N. gọi lại vào số điện thoại lạ thì không ai nghe máy nên ông đã đến công an trình báo.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.