“Chợ” Đồng Xuân giữa lòng Berlin

16/03/2011 17:13 GMT+7

(TNO) Giữa lòng thủ đô Berlin của Đức có một Việt Nam thu nhỏ, đó là khu “chợ” Đồng Xuân tọa lạc trên con đường Herzberg thuộc quận Lichtenberg.

Đến đây vào dịp cuối tuần mới thấy không khí mua sắm tấp nập, rộn rã như thế nào. Tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Anh đủ cả…

“Chợ” Đồng Xuân, hay còn gọi là Đồng Xuân Center, có khoảng 4.000 người Việt sinh sống. Nơi đây từ lâu đã trở thành địa chỉ mua sắm thân thiết và gặp gỡ trò chuyện của cộng đồng người Việt tại Đức.

Với diện tích giao dịch kinh doanh rộng hơn 40.000 m2 và 4 dãy nhà cho thuê làm cửa hàng buôn bán, bên cạnh cộng đồng người Việt, “chợ” còn có các cộng đồng người Ấn, người Hoa, người Thổ Nhĩ Kỳ...

“Chợ” Đồng Xuân ở Berlin bán hầu hết các mặt hàng thường có tại Việt Nam và hàng hóa ở đây rất đa dạng, phong phú, từ thịt cá, rau củ tươi đến quần áo, dày dép, mỹ phẩm, đồ thủ công mỹ nghệ và cả băng đĩa, sách báo, tạp chí...

Tại đây còn có nhiều cửa hàng cắt tóc nam, nữ, trang điểm, làm móng tay…

Dưới đây là một số hình ảnh về khu “chợ” Đồng Xuân tại Berlin:

 
Xe cộ ra vào “chợ” tấp nập vào dịp cuối tuần


Một tấm biển quảng cáo quán karaoke trên con đường dẫn vào khu “chợ” Đồng Xuân


Các bảng quảng cáo bằng tiếng Việt được treo khắp nơi


Một góc “chợ” Đồng Xuân


 Một cửa hàng của người Việt với mặt hàng rất phong phú


- từ thịt cá tươi…


đến cà phê Việt Nam…


Khách đến mua sắm tây, ta đều có


Một dãy gồm các cửa hàng cắt tóc, làm đẹp


Và cả quán ăn, quán chè…


Thực đơn cũng rất phong phú


Có rất nhiều cửa hàng bán sim, cạc điện thoại, internet… tại đây


Cửa hàng bán băng đĩa, ca nhạc Việt Nam


Với 4 dãy nhà gồm nhiều cửa hàng buôn bán, “chợ” Đồng Xuân đã trở thành nơi mua sắm thân thiết của cộng đồng người Việt tại Berlin


Bảng quảng cáo trường đào tạo lái xe


Một cách “rao vặt”… rất Việt Nam

Châu Yên
(từ Berlin)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.