Vượt biên đánh bạc: Nhiều con bạc bị giam cầm

10/03/2011 01:38 GMT+7

Thống kê từ đầu năm 2011 đến nay, công an Việt Nam và cảnh sát Campuchia đã tổ chức giải thoát hàng chục con bạc bị đối tượng cho vay (chủ sổ) giam giữ.

 

 Casino Chateau, nơi cảnh sát Campuchia đột nhập, giải thoát 10 con bạc người Việt bị cầm giữ ngày 29.1 - Ảnh: Phạm Võ

Đem con gán nợ

Tháo khớp ngón tay, cạo đầu con nợ...

 

 Một con bạc ở Bình Phước bị cạo trọc đầu, chụp ảnh (xẻo tai) gửi về cho gia đình đòi tiền chuộc - Ảnh H.Tuấn

Trong năm 2010, nhiều chủ sổ đã thuê băng giang hồ Hưng “trọ” (Lưu Văn Hưng, quê Hải Phòng) thực hiện màn tháo khớp ngón tay, cạo đầu con bạc ở Bình Dương, Bình Phước, để người nhà mang tiền sang chuộc (Báo Thanh Niên đã phản ánh) đã bị cơ quan chức năng Campuchia truy bắt. Mới đây, ngày 29.1, Cục An ninh nội địa Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bất ngờ kiểm tra khách sạn casino Chateau (thành phố Bavet) để truy quét đối tượng bắt giữ người trái phép. Có 29 đối tượng gồm con bạc, chủ sổ người Việt Nam bị giữ; đồng thời giải thoát 10 con bạc đang bị giam cầm.

Gần đây, tại các casino tỉnh Svay Rieng nổi lên băng nhóm do anh em cùng cha khác mẹ tên Nhân và Được cầm đầu. Nhân có nhà cửa, xe hơi, nhà đất tại thành phố Bavet; đồng thời xây nhà trị giá bạc tỉ tại huyện Gò Dầu (Tây Ninh) và làm chủ sổ tại casino Bảy Tầng. Một con bạc tên Hòa mượn số tiền 2.000 USD của anh em Nhân và Được, sau đó thua bạc bị đánh đập đến gãy xương sườn. Khi cảnh sát can thiệp, nạn nhân mới được một xe của casino New World đưa đến biên giới bàn giao cho Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài để chở tới bệnh viện cấp cứu.

Mấy ngày nay, dư luận khu vực ở cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rộ lên chuyện của bà T. (ngụ tại Q. Thủ Đức, TP. HCM) thua bạc rồi phải mang con qua để gán nợ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, bà T. vay tiền đánh bạc của chủ sổ Kim Đan (Bến Cầu, Tây Ninh) số tiền 11.000 USD  để đánh bạc tại casino Bảy Tầng và bị "cháy túi" nên bị giam giữ tại phòng 701 khách sạn Casino Bảy Tầng. Có 5 thanh niên luôn túc trực, không rời bà T. nửa bước. Cứ đến giờ ăn, bà T. được dẫn xuống tầng trệt ăn uống, sau đó lại được đưa lên phòng khách sạn giam giữ. Để được về nước kiếm tiền trả nợ, bà T. thỏa thuận với chủ nợ là dùng đứa con trai tên B. thế thân. Thoát thân, nhưng hiện bà T. vẫn chưa thể kiếm được tiền để chuộc con trai.

Ngày 7.3, chúng tôi đã liên lạc với bà T. Sau khi nghe nội dung, bà cúp máy điện thoại và không chịu gặp mặt. Còn nguồn tin từ phía thành phố  Bavet (Campuchia) nói rằng do cảnh sát địa phương liên tục truy quét các đối tượng giam giữ người trái phép hơn một tuần nay, nên "con tin" thường bị chuyển đi nơi khác, vì thế khó biết cháu B. ở đâu. Đối tượng tên Duyên cùng chồng hờ tên Thương (ngụ thị trấn Bến Cầu) thuộc băng nhóm với Kim Đan được giao nhiệm vụ giám sát cháu B. để chờ bà T. mang tiền sang chuộc. Được biết, bà T. là con bạc thường xuyên tại casino Bảy Tầng, nhiều lần thua bạc phải ký giấy mượn tiền chủ sổ, nhiều tài sản có giá trị đã đội nón ra đi.

Tại casino Bảy Tầng cách đây chưa lâu có một cháu gái khoảng 9 tuổi cũng bị mẹ ruột gán nợ 2.000 USD thua bạc. Một thời gian, cháu mất liên lạc với gia đình nên bị chủ sòng giam cầm. Một "đại gia" ở TP.HCM qua đánh bạc, biết chuyện đã bỏ tiền chuộc cháu về.

Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) cũng  đang điều tra làm rõ trường hợp bà Th. (quê Bình Dương) có đem con gái mình là cháu T. (13 tuổi) để gán nợ hay không. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, sau khi "cháy túi", bà Th. vay của 2 đối tượng số tiền 1.500 USD để gỡ gạc, nhưng cũng thua sạch. Sau khi thua bạc, bà Th. bị đưa về giam tại khu vực Mộc Bài (Bến Cầu). Tại đây, bà đề nghị đưa con gái lên gán nợ để được ra ngoài. Cháu T. lén gọi điện thoại cho bà ngoại báo vụ việc. Rạng sáng 20.2, trinh sát Công an tỉnh Tây Ninh có mặt bao vây dãy phòng trọ nơi giam giữ, giải thoát cháu T.

Khó giải thoát hết con tin

Theo nguồn tin riêng mà chúng tôi nắm được, tại thành phố Bavet có 15 casino đang hoạt động và giam giữ hơn 100 con bạc người VN để chờ tiền chuộc. Riêng casino Bảy Tầng có khoảng 60 con bạc bị giam giữ. Chủ nợ chia con nợ ra 2 loại: con bạc thiếu 10.000 USD trở lên được đối xử tốt (vì bọn cò mồi đã nắm được kinh tế gia đình thuộc thành phần giàu có); còn nợ vài ngàn USD thường rơi vào con bạc “bèo” nên thường xuyên bị đánh đập. Các con nợ chây lì còn bị chủ sổ thuê giang hồ tra tấn. Huy (quê Tây Ninh), được thuê để canh giữ con bạc vay nợ tại các casino sát biên giới, cho biết trong tay mình có gần 200 “lính”, sẵn sàng ra tay với con bạc mắc nợ. Huy nói: "Con bạc vay tiền bị giam giữ là người VN, người canh họ cũng là người VN ".

Th., làm thuê cho một chủ sổ tại casino Bảy Tầng, cho biết: “Sau khi làm giấy vay nợ, qua ngày thứ 3 mà chưa có thông tin gì ở VN về việc chuộc con bạc là bắt đầu bị chủ sổ sai đánh”. Th. kể: “Nhiều khi thấy hoàn cảnh đau lòng lắm; vợ chồng cùng sang đánh bạc, khi hết tiền thì ký giấy mượn tiền. Thua bạc, chủ sổ giữ lại và bị đánh đập nên vợ đòi gán chồng hoặc chồng đòi gán vợ. Có cặp vợ chồng tên Hùng, Lan (ngụ TP.HCM) đi đánh bạc ký giấy nợ 10.000 USD. Khi thua bạc, họ để con gái 9 tuổi ở lại để về VN. Sau đó biệt vô âm tín, điện thoại thì tắt nên chủ sổ quay qua hành hạ cháu bé”.

Cảnh sát thành phố Bavet nói rằng khó giải thoát được hết con bạc bị giam giữ trái phép, vì mỗi casino hay khách sạn có trên cả ngàn phòng, mà con nợ thì thường xuyên bị chuyển đi nơi khác... Cũng theo cảnh sát Bavet, các đối tượng cho vay tại casino được phép hoạt động. Chuyện họ giữ con bạc để đòi tiền nợ cảnh sát không thể can thiệp và cũng như không thể tự ý vào kiểm tra vì casino hoạt động đóng thuế cho nhà nước. Cảnh sát chỉ can thiệp khi phát hiện dấu hiệu bắt giữ, hành hạ con bạc.

Phạm Võ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.