Điểm mặt giang hồ Đồng Nai: Hành trình tội ác...

09/03/2011 00:15 GMT+7

Sự bành trướng của 2 băng nhóm giang hồ Long Thanh và Hưng vườn điều trong một thời gian dài đã làm không ít người phải tàn phế suốt đời, nhiều gia đình rơi vào cảnh tán gia bại sản...

Như đã đề cập ở bài trước, sau khi mãn hạn tù về tội tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép, Phạm Duy Hưng (tức Hưng vườn điều, SN 1967) từ Hải Phòng vào Biên Hòa lập nghiệp. Hưng tạo cho mình vỏ bọc một người đạo mạo, ăn mặc lịch thiệp, đi xe hơi đắt tiền... (chính vì vậy giới giang hồ đất Bắc còn gọi là Hưng đại gia). Trên thực tế, để tạo dựng được thanh thế, Hưng vườn điều phải trải qua nhiều phen hú vía, suýt mất mạng với các băng nhóm khác...

 

 
Bắt giữ u Văn Mai (tức Mai sò), đàn em của Hưng vườn điều được giao tổ chức sòng bạc ở Cẩm Mỹ - Ảnh: B.D

Những vụ thanh toán đẫm máu

Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ ngày 15.6.2006, khi nghe tin Hưng đang ở nhà riêng (số 2/2A đường Đồng Khởi, TP Biên Hòa) nên Phạm Hữu Tước (còn gọi là Thành, SN 1975, quê Hải Phòng) cùng Tạ Khắc Bảy xách 2 lít a-xít đậm đặc đến gọi cửa. Hưng sai đàn em cùng quê Hải Phòng tên Lê Văn Hùng (tức Hùng soi, SN 1984) ra mở cửa thì Hùng soi hứng luôn ca a-xít từ tay của Tước (giám định thương tật đến 96%). Sau đó Tước bỏ trốn lên Lâm Đồng. Tối 2.1.2007, trong lúc ngồi nhậu ở Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), Tước bị 4 đối tượng ở Hải Phòng do Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng trọc, Hùng tàu, SN 1976) đâm chết; còn Tạ Khắc Bảy sau đó bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 12 năm tù về tội giết người.

Sau cú chết hụt, Hưng bắt đầu thu nạp nhiều đối tượng giang hồ cộm cán. Trong đó, phải kể đến Phan Kim Châu (tức Châu cao, ngụ TP Biên Hòa), tham gia các hoạt động tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi và cả đâm chém khi cần. Một đàn em khác là Lê Quý Đôn (quê Hải Phòng, tạm trú tại KP4, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa). Đôn bị Công an H.Thủy Nguyên (Hải Phòng) truy nã về tội cướp tài sản. Bỏ trốn vào Biên Hòa, Đôn được Hưng vườn điều giao bảo kê sòng bạc. Vào ngày 26.1.2009, trong lúc đánh bạc, Đôn bị một nhóm thanh niên chửi "đánh bài gian lận" nên cùng đồng bọn đuổi theo rút dao chém 3 người thương tích. Sau khi Đôn bị bắt, Hưng cho đàn em đến nhà nạn nhân hăm dọa, yêu cầu làm đơn bãi nại. Ngày 22.12.2009, Đôn bị xử phạt 3 năm tù giam.

Một đàn em khác của Hưng không kém phần liều lĩnh là Đinh Hoàng Minh Tuấn (tức Tuấn chuột, ngụ P.Hố Nai, TP Biên Hòa). Vào tháng 4.2009, do mâu thuẫn, Tuấn và đàn em vác dao tìm băng của Trần Trọng Khoát (cu Địa), chém cu Địa đứt cẳng tay. Sau khi đàn em bị bắt, Hưng cử tay chân đến ép cu Địa phải làm đơn bãi nại.

Tỉ phú trắng tay

Trong khi đó, Long Thanh (tức Nguyễn Văn Long, SN 1979) sau khi tạo dựng được thế lực đã chia lẻ các sòng bạc ra nhiều nơi để cai quản. Những sòng bạc nhỏ ở Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu... giao cho các đàn em quản lý. Còn tại khu vực Hố Nai, Tân Biên (TP Biên Hòa) do Long Thanh trực tiếp quản lý. Năm 2007, Trần Văn Mỹ (tức Mỹ bò), một đại gia kinh doanh trong ngành tôn thép ở khu vực Hố Nai cùng nhiều "chiến hữu" khác như Phạm Thanh Hùng (tức Hùng nước hoa), Nguyễn Trọng Hoàng (tức Hoàng canh), Nguyễn Minh Hoàng (tức Hoàng tá lả), Nguyễn Ngọc Anh (tức Thông điếu) bước vào sới bạc của Long Thanh và nhanh chóng trắng tay. Hình thức đánh bạc của Long Thanh chủ yếu là binh xập xám. Mỗi lần chơi, Long Thanh cắt các lá bài làm phỉnh (giá trị từ 5 - 20 triệu đồng/phỉnh). Mỗi ván ăn thua từ 20 - 200 triệu đồng. Theo lời khai của Mỹ, bình quân mỗi ngày "nướng" vào sòng bạc từ 20 - 800 triệu đồng. Chỉ tính riêng bài xập xám, Mỹ nướng trên 2,5 tỉ đồng. Hùng nước hoa cũng thua 2,5 tỉ đồng, phải bán nhà để trả nợ...

Long Thanh còn rủ Mỹ bò đá gà, mỗi lần ăn thua từ 400 - 450 triệu đồng. Sau những canh bạc trắng tay, Mỹ bò phải bán tất cả tài sản trị giá hàng chục tỉ đồng để trả nợ, hoặc gán tài sản cho Long Thanh. Hiện Mỹ bò bị khởi tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Vợ con ly tán, Mỹ bò bệnh tật nên được cho tại ngoại điều tra.

Ngoài ra, Long Thanh còn tổ chức đường dây thầu đề xuyên suốt tại khu vực Tân Biên, Hố Nai, Biên Hòa và một số vùng giáp ranh và giao cho Trần Thanh Thiên Tuấn (Ù xì) quản lý với số tiền thầu đề khoảng 20 triệu/ngày.

Cưỡng đoạt tài sản

Long Thanh mở quán bar Royal Club (hay còn gọi quán 69) trên đường Hưng Đạo Vương (TP Biên Hòa). Tối 15.2.2010, các anh Võ Bá Tuấn cùng với Đặng Hoàng Phong và Đào Lê Thái Bình đến chơi. Trong lúc uống bia thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên bàn bên cạnh, dẫn đến xô xát. Phong bị ngất xỉu tại quán, còn Tuấn bỏ chạy được. Sáng hôm sau, Long Thanh gọi Tuấn ra quán cà phê yêu cầu phải bồi thường 150 triệu đồng vì "tội" dám đến quán bar ăn nhậu và đánh nhau. Tuấn thương lượng, cuối cùng Long buộc Tuấn phải bồi thường 56,5 triệu đồng. Liên quan đến vụ án này, mới đây Viện KSND TP Biên Hòa đã có cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Long và Phạm Thanh Huy về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Bá Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.