Hơn chục năm trước, chợ chỉ họp dọc đường Lê Lợi đoạn trước cổng trường THPT Phan Châu Trinh, dần dần, giới học sinh, sinh viên tập trung ngày càng đông, chợ kéo dài từ đường Lê Lợi thẳng sang đường Phan Châu Trinh, mở rộng sang đường Lê Duẩn, đoạn từ ĐH Đà Nẵng kéo dài xuống cầu sông Hàn.
Chợ hoa học trò lúc nào cũng rộn ràng và vui nhộn. Cả chủ "tiệm" cũng như “thượng đế” đều là học trò nên những hoa hồng, ly ly, cúc, đồng tiền… được bán với giá cực rẻ, chỉ nhỉnh hơn giá mua sỉ một ít. “Bán lấy số lượng nhiều làm lời là chính, với lại cũng là dịp lớp tổ chức hoạt động” - Vân Khanh, học sinh THPT Phan Châu Trinh cho biết.
|
Nguyễn Tú
(thực hiện)
Bình luận (0)