Vắng vẻ Tân Thanh

02/03/2011 18:45 GMT+7

(TNO) Là một cửa khẩu giao thương kinh tế lớn nhất nhì các tỉnh phía Bắc, cửa khẩu Tân Thanh (Văn Lãng, Lạng Sơn) còn được biết đến như một nơi đặc biệt nhộn nhịp đối với du khách vì tại đây, có thể mua được rất nhiều loại hàng hóa Trung Quốc với giá rẻ bất ngờ dù chất lượng không lấy gì để đảm bảo.

Tuy nhiên, vào thời buổi kinh tế khó khăn, lại là vào dịp sau Tết Tân Mão, cửa khẩu Tân Thanh và chợ Tân Thanh kề bên bỗng vắng lặng lạ thường, người xe không tấp nập, hàng hóa lèo tèo, cảnh hoang vu, tiêu điều hiện rõ trên từng góc chợ, khúc đường, như những hình ảnh mà phóng viên Thanh Niên Online vừa gửi về sau đây:

 
Không có nhiều những cảnh mua bán như thế này ở Tân Thanh


Quần thô “sịn”, giá chỉ 100.000 – 150.000 đồng mà không có người mua


Một cửa hàng của người Trung Quốc phải treo biển cực sốc: “rẻ nhất Tân Thanh, rẻ nhất miền Bắc... bán tống tháo để về Trung Quốc!”



 

 

 

 

 

 


Hiếm hoi lắm mới có một nhóm người Hà Nội hoặc các tỉnh, thành khác lên Tân Thanh nhưng cũng chỉ để chơi là chính, ít mua hàng


Chán đi chơi, họ ngồi đợi người nhà chứ không vào cửa hàng để mua sắm  

 

 


Hàng sang Trung Quốc lèo tèo


Hàng về Việt Nam cũng thưa thớt


Những ”cửu vạn” không có việc làm, ngồi chơi từng nhóm


Một bác xe ôm nằm nghỉ trên yên xe


Một chị xe thồ thì ngủ


Đeo sẵn quyển sổ thông hành trong túi ni lông trên cổ, bác phu khuân vác này nằm ngủ ngay trên bãi cỏ


Một anh lái xe thồ chơi với con


Các dịch vụ không người sử dụng

 

 


Rất nhiều bò đi lại và xả thải bừa bãi khiến cửa khẩu thêm bẩn thỉu, bừa bộn

Lưu Quang Phổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.