Cầu biến mất, để lại "bẫy" chết người

27/02/2011 00:04 GMT+7

Gần 2 tháng qua, tại cây cầu Đai Úi qua kênh Đai Úi (xã Phú Mỹ, H.Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) đã xảy ra gần 20 vụ tai nạn giao thông. Ông Châu Hồng Cường (nhà ở gần cầu Đai Úi) cho biết đã có ít nhất 4 người chết và trên chục người bị thương nặng.

Theo ông Cường, trước đây địa phương xây cầu Đai Úi bằng sắt phục vụ việc đi lại của người dân, nhưng gần đây lại cho tháo dỡ cầu để nạo vét kênh và bắc một cây cầu gỗ tạm kế bên. Thế nhưng, sau khi nạo vét kênh xong, cây cầu cũ vẫn không được làm lại. Trong khi đó, con đường chính đã được tráng xi măng thì chạy thẳng tới hai đầu cầu Đai Úi, và tại đây không có biển báo hay vật cản ở hai đầu cầu nên nhiều người dân, nhất là người ở nơi khác đến, khi đi vào ban đêm tưởng đường thẳng liền chạy một mạch, hậu quả là bị "sập bẫy", cả xe và người lao xuống dòng kênh. Trước tình trạng này, ông Cường và một số người dân phải lấy bao đất đem chắn hai đầu cầu (đã bị tháo dỡ) nhằm cảnh báo cho người chạy xe biết mà tránh (ảnh).

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.