Xuân dược

25/02/2011 09:55 GMT+7

(TNTS) Viagra là tên một loại biệt dược chứa chất Sildenafil, trị chứng rối loạn cương dương. Viagra là một phát minh của thời đại chúng ta, ra đời vào cuối thế kỷ 20. Thế nhưng, theo sự nghiên cứu của… tui thì Viagra đã có từ thế kỷ thứ 11, được thí nghiệm tại nước Đại Lý (Vân Nam ngày nay), dưới triều vua Đoàn Chính Minh trị vì!

Trong Thiên Long bát bộ, Kim Dung thuật chuyện thái tử Đoàn Diên Khánh - dòng dõi chính thống của vua nước Đại Lý bị mất ngôi. Ngôi vua lọt vào tay Đoàn Chính Minh - thuộc bàng hệ họ Đoàn. Đoàn Chính Minh phong cho em ruột là Đoàn Chính Thuần làm hoàng thái đệ. Nhà vua không có con, muốn nhường ngôi cho em ruột để sau này đi tu. Vì vậy, Đoàn Diên Khánh nung nấu giấc mộng trả thù phe Đoàn Chính Minh để giành lại ngôi vua.

Đoàn Chính Thuần có vợ là Đao Bạch Phụng. Bà sinh ra một người con trai duy nhất, đặt tên là Đoàn Dự. Trên danh nghĩa, Đoàn Dự là vương tử, sau này sẽ lên ngôi vua nước Đại Lý khi cha là Đoàn Chính Thuần truyền ngôi. Đoàn Chính Thuần là một hoàng thái đệ trăng hoa, tằng tịu với nhiều phụ nữ. Ông đã gặp gỡ Tần Hồng Miên. Họ có một đứa con gái riêng, đặt tên là Mộc Uyển Thanh. Trên đường giang hồ, Đoàn Dự gặp gỡ Mộc Uyển Thanh khi anh mới hai mươi và cô mới mười tám tuổi. Họ thương yêu nhau và thề hẹn kết làm vợ chồng.

Cả hoàng cung Đại Lý đều xót xa cho mối tình đó khi hiểu ra họ là anh em cùng cha khác mẹ. Đoàn Chính Thuần giảng cho Mộc Uyển Thanh nghe rằng cô là em của Đoàn Dự. Đoàn Dự thay đổi cách xưng hô, gọi cô là muội muội (em gái). Cô cũng thay đổi cách xưng hô, gọi Đoàn Dự là ca ca (anh trai). Thế nhưng tự thâm tâm, họ biết là họ vẫn thầm yêu nhau.

Nắm được thông tin này, Đoàn Diên Khánh nghĩ ra một cách làm cho hoàng gia họ Đoàn mất mặt. Y bắt Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh giam chung vào một nhà đá, trộn thứ thuốc bột gọi là m dương hòa hợp tán vào thức ăn cho hai anh em ăn. Đoàn Diên Khánh mời anh hùng hào kiệt khắp nơi đến chứng kiến cảnh anh em loạn luân để bêu riếu họ Đoàn trước thiên hạ.

Do không có mẫu mã còn lại nên tôi không thể phân tích dược chất và dược tính của m dương hòa hợp tán. Tôi tạm gọi nó là…  Viagra cổ điển. Tác dụng của nó thật đáng kinh hãi. Đoàn Dự ăn nhầm thì “Bỗng nhiên nhiệt khí từ Đan điền bốc lên nóng rực cả người, sóng tình cuồn cuộn dâng cao, không kìm lòng được”. Chàng ôm lấy Mộc Uyển Thanh và “Thấy thiếu nữ đang nằm trong lòng mình thân hình thon thả, hương thơm ngây ngất khiến thần trí mê loạn. Chàng liền ghé miệng hôn lên môi cô”.

Tình hình này có vẻ giống triệu chứng uống Viagra liều cao! Kim Dung tả: “Đoàn Dự ôm nàng đặt lên giường, đưa tay toan cởi khuy áo”. Còn Mộc Uyển Thanh? Kim Dung mô tả: “Người Mộc Uyển Thanh cũng nóng ran, không thể nhịn được nữa, bèn cởi bỏ áo ngoài ra”.

Xin bạn đọc chớ nghĩ Vũ Đức Sao Biển giật gân câu khách, kể chuyện sex trên mặt báo mà tội nghiệp tôi. Bắt chước câu nói của Khổng Tử “Ngã thuật nhi bất tác” - Ta chỉ kể lại mà không viết ra, nên tôi chỉ trích dẫn văn chương của Kim Dung mà không sáng tác ra chữ nào. Và tôi đã thận trọng “kiểm duyệt”, lược bỏ nhiều đoạn ác ôn côn đồ trong chương này của ông. May mắn, vương tử Đoàn Dự cũng là tay tử tế. Anh chàng nghĩ: “Nếu ta làm mất hết thanh danh họ Đoàn thì dù chết trăm lần cũng không chuộc được tội lỗi”. Cho nên dù thấy Mộc Uyển Thanh “Hai má đỏ hồng, đôi mắt quyến rũ ướt rượt như muốn nhảy xổ vào lòng chàng” thì anh chàng vẫn còn đủ lý trí vận nội công để tự chế ngự.

Anh chàng dặn: “Nếu ta đưa tay sờ vào người muội thì muội hãy bắn chết ta lập tức”. Mộc Uyển Thanh nói: “Muội không bằng lòng đâu”. Ấy, phụ nữ nội công chưa cao siêu nên họ dễ bị Viagra - xin lỗi, m dương hòa hợp tán, hành hạ đau thương đến lú lẫn vậy đó. Đoàn Dự bèn giảng cho cô nghe về… Dịch kinh. Nào là lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái; tám quẻ Càn, Khảm, Chấn, Tốn, Cấn, Ly, Khôn, Đoài ra làm sao. Cái đó kêu bằng là có văn hóa cũng có thể tự chống Viagra liều cao được.

Nhưng tham vọng Đoàn Diên Khánh thì bao la. Lão ngồi trực  ngoài nhà đá, đợi cho hai anh em họ Đoàn “hoàn thành hảo sự”  xong là mở cửa cho mọi người nhìn. Nếu Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh tự vận, lão sẽ đem xác họ bêu riếu khắp thiên hạ. Lão nói: “Ta sẽ ướp muối xác của hai ngươi, treo ở Đại Lý ba ngày, sau đó đem đi Biện Lương, Lạc Dương, Lâm An, Quảng Châu các nơi cho mọi người xem chơi”.

Đến đây, tôi mong bạn đọc Thanh Niên tuần san trăm lần an tâm, vạn lần an tâm. Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh có ôm nhau, có hôn hít, có nói lời yêu đương nhưng chưa hề làm điều chi sai trái. Điều tuyệt vời hơn cả là họ không phải là anh em cùng cha khác mẹ. Kim Dung đã cứu mối tình tưởng như loạn luân này bằng một chiêu thức đẹp kinh khủng khiếp.

Ấy là, Đoàn Dự đích thực là con của Đoàn Diên Khánh! Giận anh chồng Đoàn Chính Thuần trăng hoa, bà Đao Bạch Phụng trong một phút không tự chủ được, đã… ăn nằm với Đoàn Diên Khánh ngay trước cổng chùa Thiên Long. Kết quả là chàng Đoàn Dự ra đời. Đoàn Chính Thuần chỉ là cha hờ của chàng trai, một người “cha” trên danh nghĩa. Cái gène của Đoàn Chính Thuần không có con trai. Lão ăn ở với Tần Hồng Miên sinh ra Mộc Uyển Thanh, ăn ở với Nguyễn Tinh Trúc sinh ra A Châu và A Tử, ăn ở với Cam Bảo Bảo sinh ra Chung Linh, ăn ở với Vương phu nhân sinh ra Vương Ngữ Yên. Tất cả đều là con gái tuốt!

Quy định về hôn nhân gia đình của nước Đại Lý không cấm anh em đồng tông (cùng người trong họ) lấy nhau. Cho nên, Đoàn Dự - con trai của Đoàn Diên Khánh vẫn cưới tuốt tuồn tuột những cô gái đồng tông, con riêng của Đoàn Chính Thuần. Trước khi chết, bà Đao Bạch Phụng dặn Đoàn Dự: “Ngươi thích cô nương nào cứ cưới cô nương đó”. Bà già chịu chơi dặn con vậy thì thôi chứ chúng ta lo gì chuyện loạn luân với loạn hôn. Bởi bà dư sức biết bà có con với ai. Cho nên chuyện ôm nhau, hôn hít vừa nói trên là… chuyện đúng đắn. Không ôm, không hôn mới là trật!

Người Trung Quốc gọi những loại thuốc giúp người đàn ông phục hồi và tăng cường khả năng chăn gối là xuân dược. Chữ “xuân” ở đây đồng nghĩa với tính chất trẻ trung. Các món xuân dược này được nghiên cứu và bào chế từ cỏ cây, hoa lá, củ quả cho tới các loại côn trùng, các bộ phận của động vật. Cho nên nhân sâm, hà thủ ô, câu kỷ tử, đông trùng hạ thảo, linh chi, tuyết liên, hạt sen, con ban miêu (bửa củi), bộ “thầy” của dê đực, cái nhũ hoa của con heo nái, cặp sừng non của con nai… đều là xuân dược tuốt.

Nguyên tắc là xuân dược chỉ dành cho đàn ông; phụ nữ thì “xuân” quá rồi không cần thiết phải dùng đến. Vả chăng, như ti vi thường dạy hàng đêm trong chương trình quảng cáo “Một người khỏe, hai người vui”, đàn ông Trung Quốc dùng xuân dược là cũng để phục vụ cho sự nghiệp giải trí lành mạnh của quý bà. Còn khả năng phục vụ của họ tới đâu thì lại là chuyện khác.

Tâm lý của đàn ông là sợ bị rối loạn cương dương, sợ bị chê là vô dụng với vợ và vô hại với phụ nữ khác. Một bộ phận người Trung Quốc ngày nay bèn chế ra những loại xuân dược giả mạo. Vừa qua, một số tay buôn bán Viagra giả made in Jiang Zhu đã bị bắt mấy chục ngàn viên. Than ôi, cái màng trinh giả, hạt gạo giả mà họ còn làm được thì nói chi đến chuyện dùng bột mì nén lại thành viên rồi phết bên ngoài cái màu xanh nhái viên Viagra thiệt.

Hỡi đàn ông Việt Nam! Quý vị xứng đáng có một cuộc sống chăn gối bình thường. Xin quý vị hãy trở lại với những món xuân dược truyền thống của dân tộc. “Bộ thầy” dê đực, bộ ngầu pín (ngưu tiên) bán ở chợ Ông Tạ; rượu ngâm hải mã, đẻn biển và sâm nam ở Sông Cầu (Phú Yên); hạt sen bán khắp nước, cứ vậy mà dùng. Còn nếu “nó” yếu thật sự thì xin đến gặp bác sĩ nam khoa, uống thuốc theo toa. Xin các vị chớ mua đại những món xuân dược tào lao trôi nổi mà uống vào, e có ngày… chuyển bại thành xụi!

Vũ Đức Sao Biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.