Dù không còn ở thời trai trẻ, nhưng bằng tiếng hát đầy khí lực dồi dào và khỏe mạnh của tuổi hai mươi, Lam Giang đã làm cho khán giả phải chấp nhận anh là “bản sao” của cố danh ca Duy Khánh, gợi nhớ người ca sĩ đã đi vào huyền thoại này. Còn Ngọc Thy với dáng vẻ “lừng khừng, bất cần đời” lại đi vào lòng khán giả, từ Proud Mary, A Times For us, Oh Carol, Boulevard đến Nửa đêm ngoài phố, từ những giai điệu tango, chachacha, đến mambo…
Đôi song ca với tuổi đời hơn một thế kỷ này đang thường xuyên tao ngộ vào những ngày thứ hai, ba, tư và năm hàng tuần tại phòng trà Tiếng Xưa, TP.HCM, để cùng ru lòng người nghe qua Tình đời, Lâu đài tình ái, Người ngoài phố.
Tiểu Mi
Bình luận (0)