"Ngày thứ sáu tử đạo" ở Ai Cập

11/02/2011 13:53 GMT+7

(TNO) Người dân Ai Cập đang bắt đầu một cuộc biểu tình rầm rộ được đặt tên là Ngày thứ sáu tử đạo vào hôm 11.2, một ngày sau khi Tổng thống Hosni Mubarak khước từ đòi hỏi từ chức.

Cuộc biểu tình nhằm tưởng niệm 300 người thiệt mạng trên toàn quốc kể từ khi người dân bắt đầu các cuộc xuống đường để chống ông Mubarak cách đây 3 tuần, đồng thời gây sức ép buộc vị tổng thống 82 tuổi ra đi ngay lập tức.

Trong bài phát biểu trên truyền hình tối 10.2, ông Mubarak cam kết sẽ chuyển giao quyền lực cho Phó tổng thống Omar Suleiman song vẫn tiếp tục tại vị cho đến cuộc bầu cử vào tháng 9.

Điều này khiến người biểu tình Ai Cập nổi giận bởi họ vốn trông đợi ông Mubarak sẽ tuyên bố từ chức trên truyền hình hôm 10.2, sau khi quân đội đưa ra một thông cáo được nhiều người hiểu là lực lượng này chuẩn bị lật đổ ông Mubarak khỏi chiếc ghế mà ông nắm giữ trong 30 năm qua.


 Một quân nhân Ai Cập theo dõi bài phát biểu của ông Hosni Mubarak trên truyền hình tối 10.2 - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, nhân vật từng đoạt giải Nobel Hòa bình người Ai Cập Mohamed El Baradei, lãnh đạo chính của nhóm biểu tình, kêu gọi quân đội hành động để đưa đất nước vượt qua cơn nguy khốn. “Ai Cập sẽ nổ tung. Quân đội phải giải cứu đất nước ngay bây giờ”, ông El Baradei viết trên Twitter.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.