Xin chữ ngày xuân

05/02/2011 16:19 GMT+7

(TNO) Ngày xuân, với nhiều người, nếu không tạt qua phố ông đồ xin chữ sẽ như thấy thiêu thiếu một cái gì đó thật thi vị.

Chẳng vậy mà Tết năm nào trên nhiều tuyến đường phố Sài Gòn tấp nập, xôn xao xe cộ vẫn thấy những ông đồ thời nay bày biện giấy đỏ, mực tàu. Cũng những manh chiếu, cũng những dáng ngồi cong gập như những ông đồ ngày xưa qua những câu thơ không thể nào quên của nhà thơ Vũ Đình Liên:

"Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy Ông Đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua..."

Dẫu thời gian có qua đi, dẫu lớp trẻ ngày nay đã văn minh hơn nhiều so với thế hệ đi trước, dẫu ngày nay, con người ta có thể xin chữ qua email, qua tin nhắn, nhận chữ qua laptop, qua thiết bị điện tử cầm tay, thế nhưng, mạch sống văn hóa Việt, tập tục từ ngàn xưa như vẫn lưu truyền, gìn giữ. Ngày Xuân đi xin chữ cũng như giữ gìn một bản sắc văn hóa của cha ông.

Hãy cùng Thanh Niên Online thong thả dạo bước qua phố ông đồ tại Nhà văn hóa Lao động TP.HCM để xem chuyện đi xin chữ thời nay:

 
Ông đồ ngày nay cũng bày biện nào là ống tre cắm bút lông, nào là giấy, nào là mực


Ông đồ làm sống dậy không khí Tết của một ngày xưa thật xa xôi trong ký ức


Ý thích của người đi xin chữ thời nay cũng đã... màu mè khác xưa đôi chút. Trên bức thư pháp, họ nài nỉ ông đồ họa thêm cho mình một nhánh mai nở hoa vàng rực. Họ bảo: như vậy cho may mắn cả một năm con mèo


Màu "mực Tàu" cũng không thuần đen như xưa. Năm nay, màu mực vàng trên giấy đỏ được mọi người ưa chuộng


Thế nhưng anh đồ trẻ này nhất quyết chỉ hai màu đen trắng. Có tung tẩy đi chăng nữa là hình lá sen, cánh sen cách điệu bên chữ Tâm, chữ Đức


Ông đồ đang nhẩn nha suy nghĩ mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho thiên hạ í ới bên ngoài


Nhưng khi ý tứ đã có thì nét cọ cứ tung tẩy bay lượn trên vuông giấy. Cái thi vị của thú chơi thư pháp là vậy đó


Phước, Lộc, Thọ, Tâm, Phúc, Nhẫn... là những chữ người ta thường hay xin các ông đồ nhất. Chọn một chữ gì đấy tất là họ đã chọn một tâm thế sống, một hướng nghĩ cho một năm sắp đến của mình và của những người thân


Với những ý nghĩ sâu xa như vậy mà phố ông đồ luôn tấp nập người xem, người xin chữ

Đỗ Đức Vượng - Thiện Tâm
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.