Theo bà Nguyễn Thị Cúc, 75 tuổi thì đây là nơi người Hoa, người Ấn Độ đã sống, họ bán vải vóc, bánh trái. Bờ sông Tam Bạc, theo sách cũ Hải Phòng vốn là nơi trên bến dưới thuyền, buôn bán nhiều loại rau quả, cá tôm...
Từ vài chục năm nay, khu vực này tự phát một chợ đêm chuyên bán mua các loại rau quả, thực phẩm tươi sống phục vụ cho nội thành Hải Phòng và các vùng lân cận. Ngoài Hải Phòng, người bán hàng còn đến từ các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên.
Phiên chợ rạng sáng ngày mùng 3 Tết như trong loạt ảnh dưới đây không đông như mọi năm, mặc dù đây đã là buổi chợ thứ hai của năm Tân Mão, sau buổi đầu tiên họp vào rạng sáng ngày mùng 2 Tết. Cả năm, chợ chỉ nghỉ một ngày mùng 1, sau đêm giao thừa.
Chợ đêm Tam Bạc nằm ngay trước cổng chợ Tam Bạc, vốn chỉ mở cửa ban ngày
Lúc 3 giờ sáng, hàng hóa còn chưa kịp bày ra
Người đi chợ đạp xe đến cất hàng
Đốt vàng mã cầu một năm đắt khách
Chị Út ngồi một mình chờ khách đến mua su hào
Chưa có khách, tranh thủ ngồi cắn hạt dưa
Ăn một bát bánh đa cua trong lúc còn nhàn rỗi
Nửa đêm nhưng các giao dịch bằng điện thoại vẫn bình thường
Xách rau ra xe
Anh Hùng đang bán một túi chanh tươi miền nam với giá 10.000 đồng
Bà Lý, bán hàng ở chợ Cầu Rào đang trả tiền mua rau thơm về bán lẻ
Giá đỗ được sàng sảy ngay tại chợ
Được sự giúp sức của một người bán hàng (bên phải), hai vợ chồng anh Hải ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy đang chất một bao hàng lên xe. Chở 2 tạ hàng, cộng với hai người, chiếc Dream cũ kỹ sẽ vượt quãng đường 20km về chợ Ngũ Đoan khi trời vừa sáng
Xe đạp cũng lặc lè rau quả
Ông Nguyễn Văn Thông, nhà ở đường Tôn Đức Thắng đang xếp hàng cho khách lên xe xích lô. 77 tuổi, ông đã làm nghề chở hàng bằng xích lô ở chợ đêm Tam Bạc từ năm 1981
|
Lưu Quang Phổ
(thực hiện)
Bình luận (0)