Đưa tên vợ vào danh sách khủng bố

01/02/2011 11:32 GMT+7

(TNO) Tranh thủ lúc vợ đi Pakistan thăm bà con, một nhân viên hải quan của Anh lẹ làng đưa tên vợ vào danh sách theo dõi khủng bố. Lý do: anh ta muốn vợ kẹt cứng ở nước ngoài để tha hồ tự do tung tẩy.

Khỏi phải nói thì cũng biết cô vợ hoang mang thế nào khi không thể lên máy bay về nước mà chẳng hiểu rõ lý do. Cô lập tức gọi cho anh chồng, hy vọng chồng là hải quan thì sẽ mau chóng điều tra ra ngọn ngành sự việc mà đưa mình về nhà.

 
 Kiểm tra hộ chiếu ở Anh - Ảnh: PA

Tất nhiên, anh chồng chẳng cần điều tra gì, chỉ cần cong lưỡi lên mà… nói dối. Và anh ta đã rất thành công: cô vợ bị kẹt ở nước ngoài suốt 3 năm trời!

Chuyện chỉ vỡ lở khi anh chồng chuẩn bị được… thăng chức. Số là theo quy định, sếp của anh ta đã kiểm tra lại lai lịch, hoạt động của anh ta và phát hiện ra sự thật. Hết đường chối cãi, anh chàng đành cuối đầu thừa nhận rằng chính mình là thủ phạm đưa tên vợ vào danh sách theo dõi khủng bố để “có thời gian cho cuộc đời của riêng mình”.

Tờ Mirror đưa tin anh chàng chán vợ đã bị sa thải ngay sau đó.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.