Bình Dương: Bắt được con bướm khổng lồ

27/01/2011 15:01 GMT+7

Chiều 26.1, chị Lương Hương Giang (ngụ ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện Thuận An) cho biết, khoảng 21 giờ ngày 25.1, chị thấy một vật lạ bay vào nhà, lúc đầu, chị nghĩ là con chim, nhìn kỹ lên rèm kéo trên gác lửng, chị mới phát hiện đó là con bướm khổng lồ. Chị đã dùng một cái túi nylon to để bắt con bướm.

Sải cánh của con bướm dài hơn 24cm, gấp nhiều lần loại bướm thông thường. Hình dáng bướm có màu sắc rực rỡ (ảnh).

Hiện nay, con bướm sống rất khỏe và được gia đình chị gìn giữ hết sức cẩn thận. Chị Hương Giang cho hay: “Qua thông tin từ Internet, con bướm tôi bắt được còn lớn hơn con bướm của một nhà nông học hàng đầu Trung Quốc từng tuyên bố, đã tìm thấy một con bướm lớn nhất thế giới với sải cánh rộng 22,6cm”.

Trước đây, tại Bình Định và Bình Thuận, người dân cũng đã từng bắt được bướm khổng lồ tương tự. Qua so sánh, con bướm này có hình dáng giống các con bướm mà người dân 2 tỉnh nêu trên phát hiện được. Theo nhận định ban đầu, có thể đây là bướm khế có trong Sách đỏ Việt Nam.   

Theo Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.