Trộm cầu cứu cảnh sát

14/01/2011 16:35 GMT+7

(TNO) “Chuyện này nghe có vẻ rất ngu ngốc, nhưng tôi e rằng chúng tôi đã định đột nhập trái phép và thang máy đã bị kẹt” - đó là nội dung cú điện thoại của tên trộm, hy vọng cảnh sát mau mau đến giải cứu y cùng một “đồng nghiệp” đang xanh mặt trong thang máy.

Chuyện xảy ra tại một cao ốc văn phòng ở Berlin (Đức). Hai tên trộm 31 và 37 tuổi định đột nhập vào một phòng làm việc nhưng đã bị "tai nạn nghề nghiệp" khi chiếc thang máy bỗng dưng kẹt cứng.

Sau một hồi loay hoay mở cửa đến bị thương ở tay, tên trộm quyết định tìm cách thoát ra ngoài mau nhất: gọi cảnh sát đến cứu. Quả thực, cảnh sát - với sự hỗ trợ của lính cứu hỏa - đã giải thoát cả hai rất nhanh. Cũng nhanh chóng không kém, họ giải hai tên về đồn.

Đoan Nhật (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.