Bắt được con vật lạ

14/01/2011 14:58 GMT+7

(TNO) Nhiều người hiếu kỳ đã đến nhà ông Dương Văn Sơn (50 tuổi), ngụ đường Mạc Đỉnh Chi, khóm 5, phường 5, TP Cà Mau (Cà Mau) để xem con vật lạ mà ông Sơn bắt được ở góc đường gần nhà.

Đến xem, nhưng mọi người đều không biết đây là con gì. Do con vật có hình thù giống con kỳ nhông nên mọi người đoán có thể đây là con kỳ nhông bị đột biến gen.

Ở Cà Mau, trước giờ chưa ai nghe thông tin về con kỳ nhông “khủng” như thế.

Tuy là người chuyên sống bằng nghề giăng câu, giăng lưới và có thâm niên gắn bó với rừng, nhưng ông Sơn cho biết, mình chưa từng thấy loài vật này.


Con vật lạ nặng khoảng 300g - Ảnh: Gia Bách

Ông Sơn mang đi hỏi những người lớn tuổi thì họ cũng cho biết họ chưa từng thấy bao giờ, nếu là con kỳ nhông thì con to nhất của loại này cũng chỉ to chừng bằng ngón chân cái.

Được biết, con vật có chiều dài khoảng 73cm, cân nặng gần 300g, rất hung hăng khi có người chạm vào. Nó rất khoái khẩu món thằn lằn và uống rất nhiều nước.


Con vật có cái đuôi dài - Ảnh: Gia Bách

Sáng 14.1, đã có nhiều người tìm đến hỏi mua nhưng ông Sơn chưa bán.

Tin, ảnh: Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.