Đỏ đen vùng biên: Làng cái bang

25/11/2010 11:12 GMT+7

Thua cháy túi, phải đánh ít tiền, họ bị các chủ sòng bạc vùng biên xem là dân "cái bang". Tuy nhiên, họ vẫn như con thiêu thân, tìm mọi cách kiếm tiền sang gỡ gạc.

Quốc, người bạn có máu đỏ đen ngụ tại TP Cao Lãnh - Đồng Tháp, rủ tôi đến quán cà phê S.V ở thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh - Long An để chứng kiến cảnh dân miền Tây chực chờ sang Campuchia đánh bạc. Khu vườn của quán S.V khá rộng, nhiều võng mắc ngang dọc dưới tán cây. Buổi sáng hôm chúng tôi đến quán, khá nhiều người đang nằm, ngồi nhởn nhơ trên võng. "Họ chờ xe đến rước sang bên kia biên giới chơi bạc đó” - Quốc cho biết.
 
Kiếm chác "chi phí đầu con bạc"
 
Đến quán S.V, tôi mới vỡ lẽ chuyện đỏ đen ở vùng biên này không có gì phải giấu giếm! Người dân địa phương cho biết quán S.V là trạm trung chuyển con bạc, tồn tại đã khá lâu mà không hề bị cơ quan chức năng hỏi han đến. Tại đây, kẻ thắng, người thua hôm trước cứ sôi nổi bàn tán chuyện cờ bạc. Nhiều người còn tỏ rõ quyết tâm cố kiếm nhiều tiền đánh lớn, không để nhà cái xem là dân "cái bang" sang lượm bạc cắc.
 
Trò chuyện với bà B., một con bạc đang chờ xe, tôi được biết dân đỏ đen ở Tân Thạnh bị các chủ sòng bạc bên Campuchia xem là "cái bang" vì lúc đầu đem sang vài chục triệu đồng, sau giảm dần, chỉ còn vài triệu đồng. "Nhiều người Tân Thạnh đã thua cháy túi, phải đi vay mượn, cầm cố tài sản để gỡ gạc nên đành chịu phận "cái bang" vì tiền đâu mà đánh lớn!" – bà B. giải thích.
 
Bà B. cho biết nhiều người ở "làng cái bang" Tân Thạnh sau khi thua cháy túi đã giở trò sang các sòng bạc bên Campuchia kiếm "chi phí đầu con bạc". "Bất cứ ai từ VN sang đánh bạc, chủ sòng đều cấp 400.000 đồng/ngày, gọi là "chi phí đầu con bạc"; việc ăn uống trong ngày cũng được chủ sòng bao. Những người này dành dụm tiền vài ba ngày để sang chơi một vài ván, may mắn thì thắng, không thì đã có "chi phí đầu con bạc". Những con bạc này bị chủ sòng rất coi khinh và cảnh giác. Nếu phát hiện, chủ sòng tống cổ họ ra ngay. Mới đây, các sòng còn hạ "chi phí đầu con bạc" xuống chỉ còn 200.000 đồng" – bà B. tiết lộ.
 
Theo ông Đ.V.B.S, một con bạc đến từ xã Tân Hòa - huyện Tân Thạnh, việc các chủ sòng hạ "chi phí đầu con bạc" xuống còn 200.000 đồng là để loại bỏ dân "cái bang" sang kiếm chác, bởi một người muốn sang biên giới đánh bạc phải nộp phí ít nhất 300.000 đồng.
 
Cỡ nào cũng thua
 
Anh N.V.T (xã Tân Hòa) bức xúc: "Bị xem là dân "làng cái bang", tụi tôi thấy nhục lắm. Ngặt nỗi thua quá, không biết kiếm tiền đâu ra để đánh lớn". Tự nhận là chơi nhỏ nhưng mỗi lần sang Campuchia đánh bạc, T. cũng mang theo ít nhất 10 triệu đồng.
 
Nhiều con bạc ở quán S.V cho biết thời gian qua, họ trắng tay một phần là do bị một người đàn ông tên Minh lừa. Bà N.T.H kể: "Vài tháng trước, tôi được bạn rủ sang Campuchia chơi cho biết. Trên đường đi, một cô gái ngồi chung xe nói có người tên Minh, ở TPHCM, một "dị nhân" chơi tài xỉu, hứa giúp dân Tân Thạnh thoát kiếp "cái bang" sòng bạc. Qua cửa khẩu Bình Hiệp, cô ta dắt mọi người đến gặp ông Minh. Hôm đó, vào sòng tài xỉu, ông ta chỉ đánh cửa nào thì chúng tôi thắng cửa đó. Khi quay về VN, ai cũng thắng từ chục triệu đến vài chục triệu đồng. Thấy dễ ăn, những người thắng bạc lôi kéo người nhà, chòm xóm của mình sang Campuchia đánh theo ông Minh. Tuy nhiên, những lần sau đó, ông Minh chỉ cửa tài thì ra xỉu, chỉ xỉu thì ra tài, ai cũng thua cháy túi. Thấy có điều bất thường, chuyến rồi, nhiều con bạc định tìm ông Minh hỏi nhưng ông ta đã biến mất".
 
Ở Tân Thạnh, nhiều người từng được xem là bậc thầy đỏ đen nhưng khi sang Campuchia cũng chuốc lấy thất bại thảm bại, thành kẻ bần cùng. Hai anh em V.Đ.H và V.Đ.T sau vài tháng sang vùng biên với quyết tâm đánh lớn để đổi đời hiện đã thành những kẻ vô gia cư vì nhà cửa, đất đai không còn, vợ con cũng dứt áo ra đi. Người dân Tân Thạnh còn hay nhắc đến cặp bài trùng trong làng đỏ đen là D. "nheo" và D. "nhướng", từng vỗ ngực bảo đánh bài không biết thua nhưng sang Campuchia hơn một tháng cũng trắng tay, thành dân "cái bang".
 
Quốc rủ tôi đi tìm vợ chồng ông H. – bà C. ở thị trấn Tân Thạnh - những nạn nhân điển hình của nạn đỏ đen ở vùng biên. Vợ chồng ông H. từ chỗ đất đai bề bề, cơ ngơi đồ sộ nhưng chỉ sau vài tháng ham vui ở sòng 333 bên Campuchia đã phải bán hết ruộng đất, nhà cửa để trả nợ. Rất tiếc, chúng tôi không tìm thấy họ. Người dân địa phương cho biết sau khi vô gia cư, vợ chồng ông H. sống rày đây mai đó, không chỗ nào ổn định...

Thành kẻ buôn người

Ở Tân Thạnh, nhiều người vì thua bạc cháy túi, muốn gỡ gạc đã phải lâm vào con đường kiếm tiền phi pháp.

Tại xã Nhơn Hòa - huyện Tân Thạnh có C.L.H và N.V.C chuyên đưa người sang Campuchia cầm cố để lấy tiền đánh bạc. Thủ đoạn của cặp bài trùng này là rủ rê những trẻ thành niên con nhà khá giả đưa sang biên giới. Khi các thiếu niên này chịu ăn thua lớn và thiếu nợ, H. và C. đưa họ đi "cầm mạng" (50-100 triệu đồng/người). Mỗi "mạng" được "cầm", các trùm tín dụng đen chi hoa hồng cho H. và C. 2 triệu đồng. Sau khi "cầm mạng", trùm tín dụng đen buộc nạn nhân viết giấy nhận nợ với lãi suất 5%/ngày gửi về nhà bảo gia đình mang tiền sang chuộc người. H. và C. ép các thiếu niên này viết thư kể lể thật bi đát, như: đang bị cầm tù, có nguy cơ bị chặt đứt chân, tay... để gia đình nhanh chóng mang tiền sang. Mỗi lần chuộc người, các tay trùm chia cho H. và C. 10% trên tổng số lãi chúng thu được.

Dần dần, H. và C. hình thành đường dây đưa người sang Campuchia cầm cố để lấy tiền đánh bạc. Thành viên của đường dây này là những kẻ thua bạc trên địa bàn Tân Thạnh. Trong đó, có V.Đ.H, một đầu mối tích cực của H. và C. Người dân địa phương cho biết V.Đ.H đã dụ dỗ cả chục đứa trẻ con nhà giàu đưa sang Campuchia "cầm mạng" lấy tiền đánh bạc.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.