Sau vụ việc, vào khoảng 19 giờ tối 21.11, xuất hiện 4 thanh niên mang theo hung khí tấn công khoảng 10 nhà dân tại hẻm 23 Hưng Đạo Vương, thuộc KP4, phường Trung Dũng (con hẻm này sát với hẻm nhà Châu). Vừa đập phá, bọn chúng vừa la lớn: "Trả thù cho đại ca".
Tiếp xúc với PV Báo Thanh Niên vào sáng qua, anh V.T.L (SN 1971, ngụ tại tổ 5, KP4, P. Trung Dũng) vẫn chưa hết bàng hoàng vì 4 cánh cửa bị đập phá: "Trong lúc tôi đang xem ti vi trong nhà thì nghe tiếng la hét phía đầu hẻm, chỉ khoảng 2 phút sau, 4 thanh niên đội nón bảo hiểm, mặc quần áo rất dị hợm, tay lăm lăm tuýp sắt vừa đập vào cửa nhà tôi và hét: Bắn đại ca tao, tao phải trả thù”. Còn bà N.T.N (SN 1938) kể lại: "Tui đang ở trong nhà thì nghe đập phá và la hét phía bên ngoài. Sợ quá, tôi gọi mấy đứa cháu vào trong đóng cửa lại". Đập bể kính nhà bà Năm xong, nhóm côn đồ này vung ống tuýp đập liên tục vào các nhà bên cạnh. Theo ghi nhận của chúng tôi, thì có khoảng 10 nhà dân bị đập phá, làm bể kiếng. Thấy hành vi của các đối tượng quá côn đồ nên người dân hoảng sợ, cài chặt cửa bên trong.
Anh L. cho biết thêm, khi các đối tượng đang đập phá thì người dân điện báo cho cảnh sát 113, khoảng 5 phút sau, khi thấy bóng dáng công an các đối tượng đã chạy thoát ra đường Hưng Đạo Vương. Tối cùng ngày, Công an phường Trung Dũng và Cảnh sát 113 đã lấy lời khai ban đầu của các gia đình để tiến hành điều tra.
Bá Dương
Bình luận (0)