Tang tóc bên bờ sông Lam

21/10/2010 01:28 GMT+7

* Hàng cứu trợ khẩn cấp của Thanh Niên đến với người dân vùng lũ Quá thương xót những phận người đang vùi mình trong nước lũ, các doanh nghiệp ở TP Vinh (Nghệ An) hôm qua đã tự huy động phương tiện, tham gia tìm kiếm những người xấu số trên chiếc xe khách bị lũ cuốn xuống sông Lam. Và chính họ, bằng kinh nghiệm của mình chiều tối qua đã tìm ra vị trí của chiếc xe cùng thi thể những nạn nhân dưới dòng nước lũ mênh mông...

Như Thanh Niên đã thông tin, trong suốt 3 ngày qua, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Hà Tĩnh và bộ đội QK4 (khoảng gần 500 người), cùng với các phương tiện hiện đại tập trung tìm kiếm thi thể các nạn nhân xấu số cùng chiếc xe bị lũ cuốn trôi xuống sông Lam. Tuy nhiên lực lượng này đã không tìm thấy dấu vết của chiếc xe.

Sáng qua người thân của các nạn nhân và các nhà sư đã làm lễ cầu siêu 3 ngày cho những người xấu số gần khu vực cầu Rong.

 

Các thợ lặn của Công ty Trường Thành đã xác định được vị trí xe khách bị nạn

Một không khí u ám, tang thương bao trùm dọc bên bờ sông Lam. Nỗi đau nghẹn lại...

Chứng kiến tình cảnh đó, đến trưa ông Trần Văn Thắng, Giám đốc Công ty vận tải biển và thương mại Trường Thành, TP Vinh (Nghệ An), cùng với 6 doanh nghiệp khác ở TP Vinh đã bàn bạc, thống nhất tham gia tìm kiếm các nạn nhân với tinh thần tự nguyện. Sau khi báo cáo cơ quan chức năng huyện Nghi Xuân, ông Thắng đã điều động hai chiếc sà lan (tải trọng 100 tấn) cùng với chiếc tàu kéo 420 CV và 50 cán bộ công nhân của công ty bắt đầu rà tìm tung tích chiếc xe trên dòng sông Lam. Cuộc tìm kiếm xuất phát từ vị trí chiếc xe bị nạn xuống dần phía hạ lưu sông La...

Sau nửa ngày tìm kiếm, đến khoảng 16 giờ 30, một chiếc sà lan đã chững lại khi chiếc móc dây rà bị mắc lại dưới đáy sông cách vị trí chiếc xe bị cuốn trôi khoảng 1 km, cách bờ khoảng 150m, sâu khoảng trên 10m. Với kinh nghiệm của mình, các công nhân của Công ty Trường Thành dừng lại, bắt đầu quan sát và đã phát hiện một vết dầu loang nổi trên dòng nước lũ cuồn cuộn. Tiếp tục lần theo vệt dầu loang, những người tìm kiếm phát hiện được vị trí của vết dầu liên tục nổi lên từ lòng sông... Ngay sau khi phát hiện dấu vết khả nghi về vị trí chiếc xe, 4 thợ lặn của Công ty Trường Thành được cử lặn xuống đáy sông dò tìm. Và họ đã phát hiện chiếc xe.

Ngay sau khi nhận được tin, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi họp khẩn bàn các biện pháp trục vớt thi thể các nạn nhân cùng phương tiện cũng như cách thức xử lý vụ việc. Tối qua, lực lượng cứu hộ đã huy động các phương tiện và nhân lực để trục vớt thi thể các nạn nhân cùng với chiếc xe khách xấu số này. Lại một đêm trắng đau buồn nặng nề trôi qua bên dòng sông La, đang đục ngầu nước lũ... 

Hôm qua đã xác định thêm danh tính 3 người mất tích nữa gồm: Hà Văn Luyến (46 tuổi, trú tại Đắk Nông) cùng hai mẹ con Trần Thị Huệ (36 tuổi) và Phạm Thị Vy (2 tuổi), trú tại Hải Hậu (Nam Định), nâng tổng số người mất tích trên chuyến xe khách lên con số 21 người. Tuy nhiên, trong danh sách 21 nạn nhân này, có một người tên là Nguyễn Thị Thắm quê Diễn Châu (Nghệ An) là chưa có người nhà đến trình báo, mà chỉ liên lạc qua điện thoại.

Ngọc Minh - Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.