Giải Man Booker năm 2010 đã có chủ

13/10/2010 16:35 GMT+7

(TNO) Giải thưởng văn học danh giá Man Booker năm 2010 đã thuộc về nhà văn người Anh Howard Jacobson với tác phẩm The Finkler Question, tổ chức trao giải thông báo vào ngày 12.10 tại London (Anh).

Để trở thành chủ nhân của giải thưởng này cùng 50.000 bảng Anh (khoảng 80.000 USD), Jacobson đã vượt qua năm ứng viên vào vòng cuối cùng là Peter Carey (tác phẩm Parrot and Olivier in America), Emma Donoghue (Room), Damon Galgut (In a Strange Room), Andrea Levy (The Long Song) và Tom McCarthy (C).

 
Nhà văn Howard Jacobson chiến thắng giải Man Booker 2010 - Ảnh: Reuters

Trong đó, nhà văn Úc Peter Carey là người đã hai lần đoạt giải vào năm 1988 với tác phẩm Oscar and Lucinda và năm 2001 với True History of the Kelly Gang.

Trong khi đó, Howard Jacobson đã hai lần vào danh sách đề cử Man Booker cho tiểu thuyết Kalooki Nights hồi năm 2006 và Who's Sorry Now? năm 2002.

Về tác phẩm đoạt giải năm nay, Chủ tịch Ban giám khảo, Andrew Motion cho biết, đây là một cuốn sách tuyệt diệu: rất khôi hài và cũng rất tài tình, rất buồn và rất tinh tế. Nó hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng cao quí này.

Nhà văn Jacobson, sinh năm 1942 tại Manchester (Anh), sở hữu hơn 15 tác phẩm thuộc nhiều thể loại tiểu thuyết, kịch, phê bình... Tiểu thuyết đầu tay của ông là Coming From Behind được ông sáng tác vào năm 1983.

Jacobson cũng là người cao tuổi nhất chiến thắng giải Man Booker kể từ giải năm 1980 được trao cho William Golding với tác phẩm Rites of Passage khi đã 69 tuổi.

Giải Man Booker năm ngoái được trao cho nữ nhà văn Hilary Mantel với cuốn Wolf Hall.

Bùi Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.