Mất tiền vì... thầy bùa

12/10/2010 08:46 GMT+7

(TNO) Nghe thầy bùa phán vợ bị ma ám mang bệnh hiểm nghèo phải dùng phép trục ra, người chồng thương vợ đã không đắn đo đi vay tiền trả công cho thầy. Hậu quả là người vợ không qua khỏi, còn người chồng vừa mất vợ vừa lâm cảnh nợ nần.

Chị L. (46 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông, H.Tân Hiệp, Kiên Giang) là giáo viên dạy trường làng, sống hạnh phúc cùng anh N. và có 3 mặt con.

Năm 2010, chị L. hay đau yếu; đi khám bệnh được chẩn đoán bị suy thận.

Biết vợ bệnh nặng, anh N. và các con đã không ngại tốn kém đưa chị L. đi điều trị nhưng vẫn không thuyên giảm.

Nghe có người nói trong xã Thạnh Đông  có ông “thầy bùa” đại tài, anh N. bàn với người thân về địa phương tìm thần y.

Ngày 15.8, khi nghe anh N. ủ ê kể lại bệnh tình của vợ, “thần y” Nguyễn Lâm Cường (33 tuổi, ngụ xã Hưng Lợi, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) đã ba hoa đủ điều.

Sau đó, “thần y” theo anh N. tới tận nhà để xem phong thủy.

Cường lên đồng, lên xác và phán rằng chị L. bị bệnh nặng do ma quỷ theo ám vì lúc xây nhà đã bị trù ếm.

Khi nghe “thầy” phán có thể đuổi được ma đi, anh N. mừng thầm mặc dù phải tốn tiền thuốc men, bùa chú cho “thầy”.

Do cạn kiệt tiền bạc vì lâu nay đi trị bệnh cho vợ, anh N. buộc phải đi vay bên ngoài để có tiền đưa cho Cường.

Ngày 25.8, anh N. lên bệnh viện rước vợ về nhà cho Cường làm phép, trục tà ma. Cường cho chị L. uống thuốc do y bốc và xông thuốc “quỷ kiến sầu” rồi bắt chị L. đi vòng vòng quanh nhà để đuổi ma.

Bản thân Cường thì xõa tóc lên đồng, đọc thần chú, sau đó cắt máu vẽ bùa kêu anh N. để dưới gối cho chị L. nằm.

Qua mấy ngày lên đồng, xông thuốc thấy thần sắc chị L. vẫn u ám, Cường nói phải có thêm sừng tê giác nữa mới hiệu nghiệm.

Anh N. vội đưa Cường thêm 19 triệu đồng để mua sừng tê giác. Cường lấy tiền đó dắt bạn đi nhậu và mua vài thứ linh tinh, nói bịp là sừng tê giác.

Ngày 28.8, chị L. tử vong, lúc này Cường vừa từ giã bạn nhậu, đem thuốc về giao cho anh N. thì bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, Cường đã thú nhận mỗi lần lên đồng, làm phép Cường lấy tiền công từ 2 - 4 triệu đồng.

Tổng cộng, số tiền Cường lừa bịp anh N. gần 30 triệu đồng.

Đầu tháng 9.2010, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Cường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng về nguyên nhân tử vong của chị L, cơ quan điều tra đang chờ kết quả khám nghiệm.

Ngọc Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.