Ngỡ ngàng hồ Hoàn Kiếm

09/10/2010 17:53 GMT+7

Bức ảnh panorama ghi lại phong cảnh xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, do chàng trai Sài Gòn Dương Vi Khoa dày công thực hiện, đã khiến người xem phải ngỡ ngàng.

Ảnh có độ sắc nét đến từng chi tiết. Chỉ cần nhấp chuột vào công cụ "zoom in" trên máy tính, hình ảnh người đi bộ thư thái bên bờ hồ, biển số xe trên đường, kim đồng hồ ở Bưu điện thành phố Hà Nội, không gian bên trong tháp Rùa linh thiêng hay từng làn hơi sương bảng lảng trong tiết trời mùa thu Hà Nội… đều rõ mồn một, lần lượt hiện ra trước mắt. Người xem có cảm giác hồi hộp, ngỡ ngàng như đang đứng từ trên cao "soi" vào từng ngóc ngách của từng căn nhà, góc phố.

Tác phẩm có một không hai này được ghép từ 1.000 tấm hình do Dương Vi Khoa và người bạn đồng hành Nguyễn Huy Trung Dũng dành cả buổi sáng ngồi trên tầng thứ 25, tòa nhà BIDV Tower (góc đường Trần Quang Khải) kiên trì bấm máy. Sau đó, Khoa dùng phần mềm xử lý và ghép 1.000 ảnh. Sau gần 2 ngày, Khoa hoàn thiện tấm ảnh panorama kích cỡ 6,1 gigapixel, dung lượng gần 20 Gb. Theo Khoa, nếu in ở độ phân giải 72 (dpi) sẽ ra tấm hình rộng gần 780m2 và để đưa lên mạng thì phải chia nhỏ thành 31.000 file khác nhau.

 
Tác phẩm được ghép từ 1.000 bức ảnh - Ảnh: Tác giả cung cấp

Khoa bắt đầu học chụp ảnh từ năm 2007, như một thú chơi sau giờ làm việc. Từ chỗ đam mê nhiếp ảnh, Khoa cùng bạn bè đi tiên phong mở dịch vụ cho thuê đồ dùng, thiết bị chụp ảnh phục vụ cộng đồng chơi ảnh tại Sài Gòn. "Không phải ai cũng có điều kiện trang bị đầy đủ các loại ống kính, máy móc nên dịch vụ này vẫn cực kỳ hút khách", Khoa cho biết.

 
Dương Vi Khoa

Chàng trai Sài thành nung nấu ý tưởng chụp ảnh panorama về phong cảnh Hà Nội từ hơn một năm nay, sau khi chiêm ngưỡng nhiều bức ảnh panorama tuyệt đẹp ở nước ngoài. Quyết tâm hiện thực hóa ý tưởng, Khoa dốc hầu bao, đầu tư gần 200 triệu đồng nâng cấp thiết bị. Sau vài lần thử nghiệm, Khoa háo hức xách máy ảnh, đặt vé bay ra Hà Nội. Chụp từ trên cao khó nhất là tìm vị trí đặt máy, không để vật cản phá vỡ bố cục bức ảnh. Khảo sát quanh khu vực này, Khoa phát hiện tòa tháp BIDV Tower là địa điểm tốt nhất để bấm máy. "Thời tiết hôm đó không phải là lý tưởng nhưng có nét đặc trưng mùa thu Hà Nội, nước hồ Gươm xanh xanh trong cái nắng hanh hao dịu nhẹ, trong ảnh có cả cây hoa sữa đang trổ bông", Khoa hào hứng.

Hiện Khoa đang chuẩn bị xây dựng diễn đàn về panorama để quy tụ các thành viên có chung niềm đam mê tham gia sinh hoạt và chia sẻ kinh nghiệm để Việt Nam có thêm nhiều bức ảnh đẹp.      

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.