Rửa mắt mà không thấy “đã”

07/09/2010 16:29 GMT+7

(TNO) Mua phim mát mẻ về để rửa mắt mà không thấy “đã”, một anh chàng ở St Pauli (Đức) tức tốc quay trở lại cửa hàng để gây sự. Anh ta đòi lại tiền, nhưng chủ cửa hàng không chịu trả, thế là to chuyện.

Theo lời vị thượng đế của cửa hàng “đồ chơi” sex dành cho người đồng tính Mystery Hall thì bộ phim sex anh ta vừa mua chỉ là “đồ rác rưởi”. Anh ta muốn được bồi thường bằng tiền.

Đòi tiền không được, anh ta quật luôn người bán hàng xuống sàn nhà rồi lấy 350 euro (450 USD) để tự bồi thường cho nỗi thất vọng của mình. Xong xuôi, anh ta cao chạy xa bay.

Orange News đưa tin xui cho anh ta là cửa hàng có lắp camera an ninh nên cảnh sát có cơ hội xem rõ mặt mũi của thủ phạm. Một cuộc truy lùng đang được tiến hành.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.