Truy bắt những con bạc khét tiếng

19/08/2010 23:41 GMT+7

Có người nói cảnh sát hình sự chính là những diễn viên xuất sắc khi hằng ngày, trong công việc họ phải đóng nhiều vai, cả chính diện lẫn phản diện, đối mặt với hiểm nguy để phá án. Thực tế qua 2 vụ án lớn dưới đây phản ánh nhận định trên là đúng.

Những “con bạc” phá án...

Là một tên tội phạm máu lạnh, ngày nào Đào Quang Cường (Cường “nghiện”) còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì lực lượng công an ăn không ngon, ngủ không yên. Để truy tìm tung tích Cường, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) giao nhiệm vụ cho đại úy Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ Phòng 5.

Vào những ngày giáp Tết Kỷ Sửu, Cục CSHS nhận được tin báo Cường đang có mặt tại casino VIP, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Lực lượng trinh sát do đại úy Dũng làm tổ trưởng kết hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh lập tức lên đường. Casino VIP cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 2 km, có khu vực dành cho các con bạc phổ thông, con bạc thương gia với dãy khách sạn khép kín khoảng 200 phòng. VIP hoạt động 24/24 giờ với gần 400 nhân viên bảo vệ và phục vụ, đa số là những người đã có tiền án, tiền sự tại VN. Khách ra vào được kiểm tra an ninh rất chặt chẽ. Để tiếp cận Cường, đại úy Dũng và đồng đội trong vai những con bạc đang trong cơn khát vào sòng sát phạt nhau. Sau mấy tiếng đồng hồ “say máu”, tổ trinh sát đã tiếp cận được phòng của Cường “nghiện”. Nhưng khi đột nhập vào thì Cường đã trốn thoát.

Tháng 5.2010, nguồn tin từ cơ sở báo Cường sẽ mang 1 khẩu súng, 16 viên đạn dẫn theo một số đàn em về VN để thanh toán những con bạc mượn tiền nhưng không trả. Được lãnh đạo Cục C45 đồng ý, đại úy Dũng cùng các trinh sát và lực lượng tỉnh Tây Ninh lại lên đường. Nhưng một lần nữa Cường chạy thoát. Dù vậy, tổ công tác đã ngăn chặn được một vụ thanh toán đẫm máu có thể xảy ra tại VN, giữa đàn em của Cường và vô số con nợ ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai...

Sau mấy lần bị cơ quan chức năng VN bắt hụt, Cường càng được giới giang hồ kính nể. Hắn cũng trở nên huênh hoang, mạnh tay hơn và thách thức pháp luật. Phía VN lập tức gửi công văn đến Tổng cục Công an Campuchia đề nghị bắt giữ và chuyển giao Cường cho VN. Ngày 4.6.2010, Tổng cục Công an Campuchia cử trung tướng Bun Van Na, Cục phó Cục An ninh trung tâm, làm chỉ huy, cùng thiếu tướng Lek Van Nak, Cục phó Cục Hình sự và một số cán bộ xuống làm việc với Công an TP Bà Vét, tỉnh Svay Riêng để nhờ hỗ trợ truy bắt Cường.

10 giờ 45 phút ngày 7.6, tin báo của cơ sở là Cường đã có mặt tại casino VIP. Ban chuyên án quyết định cử 7 người vào casino, còn các lực lượng khác ở ngoài bao vây. 11 giờ, 7 trinh sát trong vai “con bạc thương gia” đi thẳng vào casino VIP. Đang tìm bàn trống thì có ám hiệu, người đàn ông mang áo trắng đứng gần quầy đổi tiền chính là Cường. Khi vừa nhìn thấy những người khách lực lưỡng đang tiến đến quầy đổi tiền, Cường rút súng ra và bóp cò. May mắn đạn không nổ. Cường chạy về phía cầu thang để trốn lên phòng, vừa chạy hắn vừa nã đạn. Nhưng ngay lập tức, phía cầu thang đã có 2 người án ngữ. Hắn đạp bàn ghế nhảy lên để thoát ra ngoài nhưng đã bị 6 cánh tay chụp lại. Cường bất lực tra tay vào còng. Ngay trong buổi chiều hôm đó, đại úy Dũng và tổ trinh sát đưa Cường về VN, kết thúc “đế chế” cờ bạc mang tên Cường “nghiện”.

Xe máy đua cùng ô tô đời mới

Cho đến bây giờ dư luận vẫn còn quan tâm khi cách đây hơn một tháng, Cục CSHS (cơ quan thường trú phía Nam) triệt phá đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá do chị em ruột Vũ Hoàng Oanh và Vũ Thị Hằng cầm đầu. Thượng tá Trần Văn Quảng, Phó trưởng phòng 5, cho biết để triệt phá đường dây cờ bạc này, các trinh sát đã phải “nếm mật nằm gai” trong một thời gian dài.

Theo tài liệu, Vũ Hoàng Oanh (Oanh "Hà") là một trong ba "ả tố nga" trong một gia đình trung lưu ở phố Trạng Trình, P.Phan Bội Châu, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng. Oanh "Hà" là chị đầu, kế đến là Vũ Thị Hằng  và cuối cùng là "nữ quái" Vũ Hoàng Dung (tức Dung "Hà", đã bị đàn em Năm Cam bắn chết rạng sáng 2.10.2000). Oanh “Hà” đã nhiều lần vào tù ra tội và đã bị kết án tử hình nhưng rồi được giảm án, sau đó ra tù vào năm 2009.

Là một “trùm” cờ bạc khét tiếng, khi ra tù Oanh thu nạp đàn em từ Hải Phòng vào TP.HCM tổ chức nhiều sòng bạc ở Đồng Nai và Vũng Tàu, đồng thời giao cho Hằng điều hành, mỗi tuần Oanh chỉ xuống kiểm tra một lần. Riêng Oanh lấy tiếng Dung “Hà” thuê khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (Q.1 TP.HCM) để điều hành đường dây cá độ đá banh quốc tế.

Để triệt phá băng tội phạm này, nhiều trinh sát Cục CSHS phải giả làm xe ôm, bán vé số quanh khách sạn mà Oanh thuê. Hằng ngày cứ chiều tối Oanh tổ chức đưa người từ TP xuống đánh bạc thuộc sòng của Hằng ở H.Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) bằng xe hơi đời mới và xe taxi. “Có những lần đeo bám chúng tôi phải sử dụng xe gắn máy phân khối lớn, khi ra quốc lộ xe của đối tượng phóng với tốc độ cao, lại thường xuyên lấn tuyến khiến nhiều lần chúng tôi phải vã mồ hôi vì nguy cơ bị tai nạn rất cao, cứ như vậy trong một tháng liên tục”, trinh sát Quân kể.

Không chỉ vậy, một số trinh sát phải giả làm dân địa phương và người đi câu để thâm nhập vào sòng bạc của Hằng ở Vũng Tàu suốt một thời gian dài. Sau khi có đủ bằng chứng, Cục CSHS lên kế hoạch triệt phá. Để tập kích bất ngờ, 100 cảnh sát đặc nhiệm, 50 trinh sát Cục CSHS và Cục trinh sát ngoại tuyến được bố trí trên 2 xe chở khách xuất phát từ TP.HCM. Nhưng khi đến Đồng Nai, toàn bộ quân số bí mật chuyển sang 2 xe tải. Khi sòng bạc do Hằng tổ chức ở xã Hắc Dịch đang say sưa sát phạt nhau thì các mũi đánh án tập kích bất ngờ làm tê liệt hệ thống an ninh. Những kẻ tổ chức bị khống chế tại chỗ, các con bạc thấy vậy bỏ chạy tán loạn trong đêm tối, nhưng cảnh sát đặc nhiệm bắt giữ được 29 đối tượng. Tại phòng của “trùm” Oanh ở TP.HCM, 3.500 USD và 65 triệu đồng bị lập biên bản cùng nhiều sổ sách, máy tính, điện thoại di động liên quan đến hành vi đánh bạc, cá độ.

Bảo Thiên - Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.