Ra xa lộ kiếm việc

27/07/2010 14:00 GMT+7

Sau khi nghỉ việc hai năm, Mark Wheeldon, 23 tuổi, sống tại Newcastle-under-Lyme, Anh, nghĩ ra một cách để tìm việc làm: đứng bên lề một vòng xoay giao thông đông đúc ở Stoke-on-Trent, Staffs, cầm một tấm bảng với hàng chữ “Hãy cho tôi một việc làm”.

Chỉ sau ba giờ, một doanh nhân chạy ôtô ngang qua đã dừng lại và nhận anh vào làm ngay. Vince Champion, giám đốc một xưởng gỗ, đã nhận ra Mark là công nhân cũ của mình khi ông đang trên đường đi làm và quay lại đón anh về xưởng chỉ sau 20 phút.

Mark là thợ sơn và trang trí, nhưng đã nghỉ hai năm để săn sóc vợ bị bệnh thấp khớp. Nay tình trạng sức khỏe vợ đã ổn nên anh quyết định đi làm lại. Anh nghĩ cách nhanh nhất là ra xa lộ đông đúc để tự giới thiệu mình.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.